1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3947:

Mẹ mất, cha bệnh nặng, 3 trẻ trước nguy cơ đói nghèo, bơ vơ như chim vỡ tổ

Hùynh Hải

(Dân trí) - Mẹ mất khi chưa kịp ở trong căn nhà tình thương mới xây một nửa, trong khi cha mắc bệnh gan không tiền chữa trị, ba đứa trẻ đang trước nguy cơ như chim vỡ tổ với một tương lai mịt mờ.

Đến thăm gia đình anh Đoàn Văn Thanh (ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), đối diện với tôi là ba đứa trẻ. Đứa lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi, với ánh mắt trong veo hồn nhiên khiến tôi không khỏi chạnh lòng trước tình cảnh mẹ mất, cha bệnh không tiền chữa trị chưa biết tính mạng nay mai ra sao.

Anh Thanh (34 tuổi) mắc phải căn bệnh viêm gan siêu vi B đang ngày càng nặng hơn. Anh nói, trước đây cha của anh cũng từng mắc bệnh này rồi mất. Anh lo mình bị di truyền và không thể điều trị, nếu bệnh trở nặng thì sớm muộn cũng rời bỏ các con.

Mẹ mất, cha bệnh nặng, 3 trẻ trước nguy cơ đói nghèo, bơ vơ như chim vỡ tổ - 1

Vợ bệnh mất vào đầu tháng 9/2020, để lại anh Đoàn Văn Thanh cùng 3 con nhỏ.

Ngồi ôm các con thơ vào lòng, nhìn căn nhà tình thương sắp xây hoàn thành nhưng đã vắng đi người vợ yêu quý - chị Tạ Hồng Gấm (33 tuổi), anh Thanh thấy vẫn còn đó nỗi mất mát khó nguôi ngoai.

"Số vợ em khổ, vợ em mất khi còn chưa kịp vào ở căn nhà mơ ước cả đời...", anh Thanh ngậm ngùi bỏ lửng câu nói.

Rồi anh kể, vợ anh bị bệnh tim bẩm sinh. Hơn 2 năm trước, cả nhà kéo nhau lên Bình Dương mưu sinh. Thời gian này, bệnh tim của vợ anh trở nặng, đi bệnh viện, bác sĩ nói bắt buộc phải mổ mới có khả năng sống, chi phí là hơn 100 triệu đồng. Nghe số tiền, anh Thanh chết đứng, trời đất như đổ sập.

"Lúc đó, tiền ăn cho cả nhà còn thiếu trước hụt sau thì con số trăm triệu là quá tầm tay của em, làm cả đời chưa chắc có nữa. Không biết làm thế nào, đến cuối tháng 8/2020, em đành đưa vợ con về quê. Vợ em vào nhập viện ở Bạc Liêu khoảng một tuần lễ sau thì mất, bỏ lại bốn cha con em", anh Thanh nói trong xót xa.

Mẹ mất, cha bệnh nặng, 3 trẻ trước nguy cơ đói nghèo, bơ vơ như chim vỡ tổ - 2

Cháu Đoàn Văn Thiện (15 tuổi, con trai đầu của anh Thanh) đã phải nghỉ học từ năm lớp 4 vì gia đình nghèo. Nay em cùng cha ai kêu gì làm đó để phụ kiếm tiền nuôi các em.

Mới hơn 30 tuổi, chị Tạ Hồng Gấm, người vợ, người mẹ này đã ra đi khi còn quá trẻ để lại ba đứa trẻ đã thiếu đi tình thương mẫu tử. Vài năm trước đó, đứa lớn Đoàn Văn Thiện (nay 15 tuổi) học xong lớp 4 đã nghỉ học vì nhà nghèo, để phụ mưu sinh cùng cha. Hiện còn hai đứa nhỏ là cháu Trí Thức (5 tuổi) và Thùy Dương (4 tuổi) đang học mẫu giáo.

Để nuôi các con ăn học, anh Thanh đi làm thuê nhưng bữa đực bữa cái, với thu nhập đủ mua vài ký gạo. Còn căn bệnh của mình, không tiền điều trị, anh chỉ uống thuốc nam qua ngày, phó mặc số phận tới đâu hay tới đó.

Mẹ mất, cha bệnh nặng, 3 trẻ trước nguy cơ đói nghèo, bơ vơ như chim vỡ tổ - 3

Cháu Đoàn Trí Thức (5 tuổi), con trai thứ hai của anh Thanh.

Mẹ mất, cha bệnh nặng, 3 trẻ trước nguy cơ đói nghèo, bơ vơ như chim vỡ tổ - 4

Con gái út của anh Thanh - cháu Đoàn Thị Thùy Dương (4 tuổi) hiện học lớp mầm non.

Anh Thanh tâm sự, trước khi mất, vợ còn trăn trối anh ở lại ráng lo cho các con. Anh khẽ gật đầu cho vợ yên lòng, thanh thản. Nhưng giờ biết phải lo làm sao khi bản thân anh đang mang bệnh ngặt nghèo, chính tính mạng của mình anh còn không biết có giữ được hay không…

Nhìn gương mặt xinh xắn, bụ bẫm, vô tư cười đùa trước người lạ của con gái út anh Thanh là bé gái Thùy Dương cứ ám ảnh tôi trong suy nghĩ về viễn cảnh như lời anh Thanh nói thì bé với hai anh trai của mình sẽ như đàn chim vỡ tổ, bơ vơ trong cảnh đói nghèo, với một tương lai mịt mờ phía trước.

Mẹ mất, cha bệnh nặng, 3 trẻ trước nguy cơ đói nghèo, bơ vơ như chim vỡ tổ - 5

Dù bị bệnh ngặt nghèo, nhưng anh Thanh phải gắng gượng vừa kiếm tiền vừa lo cho con ăn học. Anh lo bệnh tình nếu trở nặng thì tính mạng khó giữ nổi.

Nhìn ba đứa trẻ quây quần bên cha trong căn nhà tình thương mới xây lên còn dở dang, bà Bùi Thị Ngộ (54 tuổi, bà nội ba đứa trẻ) quặn lòng trước tình cảnh của gia đình con trai. Bà nói, bà thương ba đứa cháu nhiều lắm, nhưng bà cũng bế tắc bởi cái nghèo còn đang bủa vây.

Chia sẻ với tôi, bà Ngộ mong các cháu mình cũng sẽ được học hành đến nơi đến chốn như những đứa trẻ khác. Nhưng ước mong này rồi đây có thành hiện thực hay không trước gia cảnh éo le của các cháu? nếu như không có sự chung tay của cộng đồng.

Mẹ mất, cha bệnh nặng, 3 trẻ trước nguy cơ đói nghèo, bơ vơ như chim vỡ tổ - 6

Bà nội của các trẻ mong muốn các cháu của mình được học hành đến nơi đến chốn, với một tương lai tươi sáng hơn.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3947: Anh Đoàn Văn Thanh

Địa chỉ: Ấp Xẻo Lá, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

ĐT: 0946.690.851

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269