Tiền Giang:

Mẹ con chị Trúc đã có nhà mới

(Dân trí) - Khi hoàn cảnh mẹ con chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (Châu Thành, Tiền Giang) được Dân trí đăng tải, nhiều bạn đọc đến thăm hỏi và chung tay xây lại căn nhà cho ba mẹ con chị Trúc ở, giúp ba mẹ con thoát khỏi cảnh lo sợ mỗi khi trời mưa gió.

Chị Trúc là vợ của anh Nguyễn Văn Nhẹ - nạn nhân của vụ sạt lở núi Cấm tại An Giang vào ngày 5/5/2012 và đã được Báo Dân Trí đăng tải trong bài viết: “Cha bị đá đè chết, tương lai mù mịt với 3 đứa trẻ...”. Là lao động chính trong gia đình, anh Nhẹ ra đi để lại cho vợ 3 đứa con, cháu lớn nhất mới học lớp 3, một cháu học lớp 1 và cháu nhỏ nhất mới được 7 tháng tuổi trong căn nhà lá rách nát rộng chưa đầy 20m2.

Anh Nhẹ đột ngột ra đi, bỏ lại ba mẹ con chị Trúc trong căn nhà lá op ẹp thế này

Anh Nhẹ đột ngột ra đi, bỏ lại ba mẹ con chị Trúc trong căn nhà lá op ẹp thế này

Sau khi Dân Trí đăng tải về hoàn cảnh gia đình chị Trúc, nhiều bạn đọc đến động viên và sẻ chia với gia đình. Thấy căn nhà chị Trúc xiêu vẹo, dột nát, đại diện nhiều công ty ở Tiền Giang và bạn đọc Dân Trí đến đóng góp, giúp chị Trúc sửa chữa lại căn nhà bán kiên cố.

Sau hơn một tháng xây dựng, căn nhà đã được hoàn thành. Nhà có diện tích 40m2, vách tường, nền xi măng, mái lợp tol kẽm, tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang hỗ trợ 20 triệu đồng;  vợ chồng anh Mai Công Tâm ngụ  tại Quận Tân BìnhTP. Hồ Chí Minh (bạn đọc Báo Dân Trí) giúp 20 triệu đồng; chùa Nam An, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành giúp 10 triệu đồng; phần còn lại do bạn đọc Dân Trí đóng góp.

Ngày mừng nhà mới có nhiều bà con và bạn đọc Dân trí đến chúc mừng mẹ con chị Trúc

Ngày mừng nhà mới có nhiều bà con và bạn đọc Dân trí đến chúc mừng mẹ con chị Trúc

Có được ngôi nhà mới, chị Trúc vui mừng khôn xiết vì từ nay mẹ con chị đã có một chỗ ở ổn định, không còn sợ cảnh trời mưa gió nữa. Chị Trúc còn cho biết, sau khi xây nhà còn lại một ít tiền do bạn đọc ủng hộ, chị gởi vào tiết kiệm, danh dụm tích lũy để lo các con ăn học.

Trong niềm vui có căn nhà mới, chị Trúc xúc động bày tỏ lời cảm ơn đến báo dân Trí đã làm cầu nối để bạn đọc xa gần động viên, chia sẻ với nỗi đau mất mát của gia đình chị trong suốt thời gian qua! 

Diệu Hiếu – Ngô Nguyễn