Mẫ số 2223:

Mất hai cánh tay vì chạm vào đường điện cao thế

(Dân trí) - Hai cánh tay lần lượt lìa khỏi cơ thể sau tai nạn bỏng điện, nhưng với anh nỗi đau thân xác không đáng sợ bằng cảnh nhìn vợ lam lũ, con đói khát. Giữa cơn nguy nan bởi tình trạng nhiễm trùng, hoại tử anh Sang “mong được sống để đi bán vé số nuôi con”.

Phải cắt bỏ đôi tay vì bỏng điện

Ngồi bên giường bệnh, nhìn đôi tay đã bị cắt cụt của chồng, chị Đỗ Thị Thu Thủy (34 tuổi) lặng lẽ gạt nước mắt. “Cố gắng lên anh ơi, dù đôi tay không còn nhưng anh còn có em và con ở bên, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn với gia đình mình”. Đáp lại những lời động viên từ vợ là hai hàng nước mắt đục ngầu chảy dài trên gò má cháy nắng của người chồng trẻ. Anh vụng về đưa cánh tay đang quấn kín băng như muốn gạt đi dòng nước mắt nhưng lóng ngóng không làm được.

Mất hai cánh tay vì chạm vào đường điện cao thế - 1

Chị Thu Thủy đau đớn nhìn đôi tay của chồng đã bị cắt cụt

Chị Thu Thủy đau đớn nhìn đôi tay của chồng đã bị cắt cụt

Người chồng khốn khổ ấy là anh Trần Thanh Sang, (35 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) nạn nhân của vụ tai nạn lao động do bỏng điện đang được điều trị tại khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy. Cố gắng kìm nén cơn sốt cao đang hành hạ thân xác, anh ngậm ngùi nhớ lại: “Hôm đó là ngày 21/6, tôi và một người bạn được thuê dỡ bỏ nhà cũ để chuẩn bị xây căn nhà mới cho gia chủ. Cuối giờ chiều, khi dỡ đến phần mái nhà, tôi định kéo nốt thanh sắt rồi sẽ về nghỉ, không may chạm vào đường điện chạy trước nhà”.

Anh Sang bị điện giật, rơi từ mái nhà xuống đất, bất tỉnh, được người dân sơ cứu rồi đưa đến một cơ sở y tế tư nhân gần nhà cấp cứu. Đang đi bán vé số dạo, chị Thu Thủy nhận tin sét đánh từ người thân thông báo chồng bị tai nạn đã nhập viện. Không kịp trả những tấm vé số còn lại, chị tất tả chạy đến bên chồng. “Tôi vào viện, thấy anh đã tỉnh, bác sĩ đề nghị nằm lại theo dõi. Những tưởng chồng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng 2 ngày sau, đôi tay và chân trái của anh bắt đầu sưng phù, tím tái”.


Anh Sang khao khát được sống để đi bán vé số nuôi con

Anh Sang khao khát được sống để đi bán vé số nuôi con

Anh Sang sau đó được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, BS Phan Phước Tiến, khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình cho hay: “Qua các kết quả thăm khám chúng tôi xác định, bệnh nhân bị bỏng điện rất nặng ở cả hai tay và chân trái. Chúng tôi cố gắng điều trị bảo tồn nhưng không mang lại kết quả bởi luồng điện đã khiến cả hai cánh tay của người bệnh bị chết cơ và xương dẫn tới nhiễm trùng, hoại tử. Trong 3 ngày liên tiếp, khoa đã buộc phải lần lượt đoạn bỏ tay trái rồi đến tay phải để giữ lại sinh mạng cho bệnh nhân”.

Tai họa liên tiếp vùi dập gia đình nhỏ

Gần 10 năm trước, cuộc sống ở quê khó khăn nên vợ chồng anh Sang phải lên Bình Dương tìm kế sinh nhai. Chồng làm phụ hồ, vợ làm công nhân, thu nhập còm cõi nên phải 5 năm sau họ mới dám sinh con. Khi mang bầu, chị Thu Thủy bị ốm nghén không uống gì được, chị buộc phải nghỉ việc ở công ty.

Khoản tiền ít ỏi từ công phụ hồ không lo nổi chi phí thuê phòng trọ, ăn uống và sinh hoạt phí thường ngày, anh Sang buộc phải đưa vợ về quê ở đậu trong nhà người chú của vợ. Ngày cậu con trai đầu lòng cất tiếng khóc chào đời được mẹ tròn con vuông, vợ chồng họ vừa mừng vừa tủi. Khi con cứng cáp, chị Thu Thủy gửi trẻ rồi đi bán vé số phụ chồng kiếm thêm thu nhập.


Bé trai mới 4 tuổi đang đối mặt với nguy cơ đói khát, thất học vì tai nạn ập đến với cha

Bé trai mới 4 tuổi đang đối mặt với nguy cơ đói khát, thất học vì tai nạn ập đến với cha

Cuộc sống vốn đã khốn khó bắt đầu bị sóng gió vùi dập, cuối năm 2015 anh Sang mắc bệnh thoát vị bẹn, nguy cơ hoại tử ruột. Hơn 1 tháng chạy chữa, tốn gần 20 triệu đồng, bệnh tình mới thuyên giảm. Số tiền vợ đi bán vé số mòn gót chân, chồng lao lực trên các công trình xây dựng nhiều năm mới dành dụm để đứa con đi học đã “đội nón ra đi” theo bệnh tật.

Nạn cũ vừa qua thì họa mới lại ập đến khi anh Sang bị điện giật, gây bỏng nặng. “Ngày bác sĩ thông báo phải cắt bỏ 1/2 cánh tay bên trái, tôi vẫn hy vọng sẽ giữ lại được cánh tay còn lại để có thể tiếp tục làm việc. Đến giờ tôi đã mất cả hai tay. Đôi tay không còn nhưng tôi mong sẽ được sống để đi bán vé số nuôi con”. Anh Sang nghẹn ngào.

Chưa dừng lại ở đó, tình trạng nhiễm trùng, nguy cơ hoại tử vẫn tiếp tục đe dọa cẳng chân trái của người cha trẻ. Các bác sĩ đang nỗ lực điều trị bảo tồn, sử dụng kháng sinh mạnh để chống nhiễm trùng, chi phí mỗi ngày tiêu tốn gần 3 triệu đồng. Không có bảo hiểm y tế, từ khi nằm viện đến nay các khoản phí điều trị đã lên tới gần 60 triệu đồng, trong đó khoảng 20 triệu viện phí chị Thu Thủy đã nợ bệnh viện. Ngày chồng bị đoạn chi, bệnh viện đề nghị đóng thêm 10 triệu nhưng chị đang lần lữa xin khất.


Cẳng chân trái tiếp tục đe dọa, nhiễm trùng hoại tử

Cẳng chân trái tiếp tục đe dọa, nhiễm trùng hoại tử

Tất cả các khoản chị đã đóng được viện phí cho chồng đều là tiền vay mượn của bà con anh em. “Giờ muốn vay thêm nhưng không được vì vợ chồng tôi nghèo nên họ sợ không có khả năng trả”. Dự kiến, nếu quá trình điều trị suôn sẻ, anh Sang sẽ phải nằm viện hơn nửa tháng nữa. Sinh mạng của anh đang tiếp tục bị dồn đến đường cùng bởi chị Thu Hà không còn khả năng đáp ứng chi phí để tiếp tục các phương pháp điều trị.

Theo xác nhận của ông Nguyễn Trung Ngôn, Trưởng khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, vợ chồng chị Thu Thủy vốn là hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Nay tai nạn xảy ra với anh Sang, đứa con nhỏ mới 4 tuổi đang phải gửi nhờ bà ngoại chăm sóc trong cảnh bữa đói, bữa no. Chúng tôi mong cộng đồng cứu giúp để anh Sang sớm được về với gia đình.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2223: Chị Đỗ Thị Thu Thủy, khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy

Điện thoại: 01212.976.444

Hoặc: số 5/55, hẻm 20, đường Trường Chinh, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Vân Sơn