Mang Tết đến với người mẹ nghèo trọng bệnh nuôi 3 con ăn học

(Dân trí) - Sau khi hoàn cảnh đầy bi ai, khốn khó của chị Trần Thị Hà được Báo Dân trí đăng tải trên mục Tấm lòng nhân ái, rất nhiều nhà hảo tâm đã gọi điện chia sẻ và giúp đỡ cho gia đình chị. Thông qua Quỹ Nhân ái của Báo Dân trí, bạn đọc trong và ngoài nước cũng đã gửi tiền ủng hộ chị Hà gần 20 triệu đồng.

Mang Tết đến với người mẹ nghèo trọng bệnh nuôi 3 con ăn học

Ngày giáp Tết, chúng tôi đến với thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để thăm lại người phụ nghèo Trần Thị Hà. Dù năm mới đã đến rất gần chị Hà vẫn đang tất bật với công việc, lặn lội khắp nơi làm thuê để kiếm tiền cho các con đi học sau Tết. Chị làm hương, chở nước lọc đi bán, rồi lau chùi nhà cửa cho người khác, bất cứ công việc gì có thể làm được chị đều nhận.

“Mấy ngày Tết có được nhiều việc nên phải tranh thủ làm kiếm ít tiền cho các con đi học, biết là mệt nhưng phải cố gắng vì các con, mấy đứa con tui thương mẹ nên cũng đã xin đi phụ người ta bán giày, dép để kiếm tiền phụ mẹ rồi. Công việc phải đến ngày mùng 1 Tết mới xong, nhà cũng khó khăn nên chẳng chuẩn bị được gì cho Tết cả, cũng thương mấy đứa con nhưng không biết mần răng”, chị Hà tâm sự.

Chị Hà vẫn đang tất bật với công việc, lặn lội khắp nơi làm thuê để kiếm tiền cho các con đi học
Chị Hà vẫn đang tất bật với công việc, lặn lội khắp nơi làm thuê để kiếm tiền cho các con đi học

Chồng chị Hà mất sớm sau một vụ bị tai nạn giao thông vào năm 2010, để lại chị một mình gánh vác việc gia đình, nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn học, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn. Khi bao bĩ cực giữa bộn bề cuộc sống còn chưa thể tìm ra lối thoát thì chị Hà lại phát hiện mình bị một khối u trong người, sức khỏe đi xuống, chị đi khám và được các bác sỹ yêu cầu phải nhập viện để điều trị.

Vì điều kiện gia đình khó khăn, lại sợ các con lo lắng, chị đã không nhập viện và giấu luôn kết quả khám bệnh để tiếp tục làm việc, nỗ lực vì con. Biết sức khỏe mình giảm sút chị luôn đau đáu nỗi lo, chị sợ rằng không thể tiếp tục nuôi các con ăn học. Chị lại càng lo lắng hơn khi vừa qua trong thôn cũng có một người phụ nữ có triệu chứng giống chị đã được các bác sỹ xác nhận bị ung thư.

Chị sợ rằng sẽ không thể tiếp tục nuôi các con học hành, chị sợ rằng những đứa con của chị phải bỏ dở ước mơ, chị luôn mong mỏi ông trời có thể cho chị thêm 5 năm nữa để đi làm, nuôi đứa con út học xong đại học. Rồi sau đó dù bệnh tình có xấu đi chị cũng mãn nguyện.

Trước hoàn cảnh đáng thương của chị Trần Thị Hà, cũng như cảm phục trước tình mẫu tử mà chị đã dành cho các con của mình, Báo Dân trí đã tìm hiểu và viết bài kêu gọi cộng đồng, bạn đọc giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị, tiếp thêm sức mạnh cho người mẹ vẫn luôn hết lòng vì con có thể vượt qua nỗi đau bệnh tật, nuôi tiếp ước mơ cho những người con mà chị dồn bao hy vọng.


Phóng viên Dân trí tại Quảng Bình cùng đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện Lệ Thủy trao tiền của bạn đọc đến chị Trần Thị Hà

Phóng viên Dân trí tại Quảng Bình cùng đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện Lệ Thủy trao tiền của bạn đọc đến chị Trần Thị Hà

Sau khi bài viết: “Người mẹ sợ …chết” được đăng tải trên Báo Dân trí đã có rất nhiều bạn đọc đã gọi điện chia sẻ cũng như trực tiếp gửi tiền về để giúp đỡ cho gia đình. Chị Hà cũng cho biết có một độc giả tại Hà Nội đã gọi điện và hứa sẽ chu cấp cho con gái chị là em Đỗ Thị Thuỳ Linh 1,5 triệu đồng mỗi tháng đến khi em học xong đại học, một nhà hảo tâm khác cũng đồng ý giúp đỡ con út của chị Hà là em Đỗ Trung Đạt 200 ngàn mỗi tháng để em có thể tiếp tục học tập. Thông qua Quỹ Nhân ái của báo, các nhà hảo tâm, tổ chức trong và ngoài nước cũng đã quyên góp, ủng hộ gia đình chị Hà với tổng số tiền 19.920.000 đồng.

Nhận số tiền từ tay phóng viên, chị Hà nước mắt cảm động: “Chồng tui mất sớm, để lại 3 đứa con đang dang dở việc học hành, cuộc sống khó khăn lắm, tui lại đang mang bệnh chưa biết lành giữ thế nào mà cũng chẳng có tiền mà đi chữa trị. Sau khi được Báo Dân trí tìm hiểu viết bài, các nhà hảo tâm khắp mọi miền gọi điện, gửi tiền giúp đỡ, hôm nay lại được nhận một số tiền lớn thế này, tui không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể Báo Dân trí, các tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ cho gia đình. Số tiền này tui sẽ dành dụm cho các con ăn học”.

Chị Hà cũng cho biết, với sự động viên, chia sẻ và giúp đỡ của cộng đồng về cả vật chất và tinh thần, trong thời gian tới chị sẽ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và chữa trị căn bệnh của mình, cố gắng nuôi các con tiếp tục học hành như niềm mong mỏi bấy lâu nay của chị.

Đặng Tài