1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Kỳ diệu bé 10 tháng tuổi ngã xuống giếng sâu đã hồi phục hoàn toàn

(Dân trí) - Vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi trong lần cho con đi tái khám tại bệnh viện Việt Đức vừa qua, chị Hiên nhận tin con đã khỏe và trước mắt không phát hiện tổn thương nào. Ôm đứa con bé bỏng trong tay, chị gửi lời cám ơn đến các bác sĩ và bạn đọc Dân trí đã cứu sống con gái chị trong suốt thời gian qua.

Em là cô bé Mai Lan 10 tháng tuổi trong bài viết: “Thương bé 10 tháng tuổi ngã xuống giếng sâu 10 mét” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 13/6/2016. Do bất cẩn của người lớn không trông cẩn thận nên em đã vô tình ngã xuống giếng sâu 10 mét tại nhà ông bà. Với chấn thương chảy máu não và vỡ gan độ 1, ca bệnh của Mai Lan được tiên lượng là khá nặng với nhiều khả năng em sẽ không qua khỏi.

Bị ngã xuống giếng sâu 10 mét, tính mạng của cô bé Mai Lan vô cùng nguy kịch khi được chẩn đoán chảy máu não và vỡ gan độ 1.
Bị ngã xuống giếng sâu 10 mét, tính mạng của cô bé Mai Lan vô cùng nguy kịch khi được chẩn đoán chảy máu não và vỡ gan độ 1.
Mẹ của em, chị Hiên ngày đó tưởng chừng đã để con tuột khỏi tay mình khi không lo được tiền cho con chữa trị.
Mẹ của em, chị Hiên ngày đó tưởng chừng đã để con tuột khỏi tay mình khi không lo được tiền cho con chữa trị.

Trong suốt thời gian nằm điều trị tại khoa Phẫu thuật thần kinh 2, bệnh viện Việt Đức, Mai Lan đã nhận được nhiều tình cảm của bạn đọc Dân trí. Chính điều này đã vực tinh thần của bố mẹ em dậy để tiếp tục cuộc chiến sinh tử giành lại sự sống cho con gái. Nhớ lại những ngày này, mẹ của em là chị Nguyễn Thị Hiên vẫn còn cảm giác hồi hộp, nóng lòng như có lửa đốt:

“Con bị nạn đã thế vậy mà nhà em lại không vay được tiền để tiếp tục chữa cho con. Rồi được sự giúp đỡ của các bác sĩ bệnh viện Việt Đức, các anh chị trong phòng CTXH bệnh viện và bạn đọc Dân trí, em mới có tiền lo được cho con em được như ngày hôm nay chị ạ”.

Trong suốt quá trình nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức, Mai Lan đã được nhiều bạn đọc Dân trí chia sẻ, giúp đỡ.
Trong suốt quá trình nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức, Mai Lan đã được nhiều bạn đọc Dân trí chia sẻ, giúp đỡ.
Em đã dần hồi phục và được chuyển về tuyến dưới điều trị tiếp.
Em đã dần hồi phục và được chuyển về tuyến dưới điều trị tiếp.

Trải qua những ngày khó khăn cuối cùng điều cầu nguyện của mọi người dành cho em đã thành sự thật, cô bé Mai Lan hồi phục dần và được xuất viện trong tiếng khóc vỡ òa niềm hạnh phúc của gia đình. Em được chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh theo dõi và đã được tái khám lại bệnh viện Việt Đức với kết quả đẹp như mong đợi. Cô bé với gương mặt sưng vù, tím tái thở thoi thóp ngày nào không còn nữa mà thay vào đó là gương mặt sáng bừng, hồn nhiên cùng nụ cười tươi rói. Em đã bình phục và được trở về nhà cùng cha, mẹ.

Trong cuộc hành trình đi tìm lại sự sống cho con gái, gia đình chị Hiên đã nhận được số tiền khoảng gần 200 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ. Chi trả hết các khoản viện phí, chị Hiên cho biết còn làm được 1 cuốn sổ tiết kiệm để thuốc thang cũng như chăm sóc con sau này. Đây là điều mà có trong mơ anh chị cũng không dám nghĩ đến nhưng nó đã hiện hữu, đã đến với gia đình chị và mỉm cười với Mai Lan.

Trong lần tái khám gần đây tại bệnh viện Việt Đức, bé Mai Lan với tình trạng hoàn toàn ổn định, khỏe mạnh.
Trong lần tái khám gần đây tại bệnh viện Việt Đức, bé Mai Lan với tình trạng hoàn toàn ổn định, khỏe mạnh.

Mai Lan được cứu sống đó là nhờ những y bác sĩ của bệnh viện và sự sẻ chia của đông đảo bạn đọc Dân trí. Thay mặt gia đình chị Hiên gửi lời cám ơn đến tất cả các nhà hảo tâm đã giúp đỡ để con gái có được cuộc sống mới ngày hôm nay. Đồng thời chị cũng muốn nhắn nhủ đến các gia đình có con nhỏ, phải chú ý trông coi các em để không một đứa trẻ nào xảy ra tai nạn đáng tiếc như con gái chị. Sau vụ việc lần này, anh chị cũng đã rút ra được bài học cho mình để chăm sóc và trông coi con cái được tốt hơn.

Phạm Oanh