Khát vọng sống của cô gái bị ung thư xương

(Dân trí) - Trong căn phòng chật chội nơi xóm trọ nhỏ hẻo lánh ở quận Bình Tân, Thủy kể tôi nghe về quãng đời mới hơn 20 tuổi và gánh nặng bệnh tật của em. Thủy đang chiến đấu với căn bệnh ung thư xương để giành lại cơ hội sống.

 
Khát vọng sống của cô gái bị ung thư xương - 1

Bướu sưng vù sau lưng biểu hiện của bệnh ung thư xương (ảnh nhỏ). Hóa trị làm tóc rụng hết khiến Thủy rất ngại khi đi ra đường.
 
Sinh ra trong gia đình thuần nông ở Quảng Nam, các anh chị của Thủy ai cũng bươn chải xa xứ vì mảnh đất nhỏ trồng rau ở quê không đủ nuôi sống cả đại gia đình 8 miệng ăn. Tốt nghiệp 12, Thủy vào TPHCM làm công nhân mong dành dụm tiền, năm sau tiếp tục theo đuổi việc học.

 

Mọi việc tưởng chừng như ý khi Thủy trở thành sinh viên Cao đẳng Phương Đông (Đà Nẵng). Nhưng vừa được 5 tháng, Thủy bắt đầu thấy bả vai đau nhức, sút 7kg trong thời gian ngắn. Nhập viện, Thủy mới biết một đốt sống của mình bị thối rữa cộng với tình trạng bí tiểu và tê chân, cần mổ gấp, nếu không sẽ trở thành phế nhân.

 

Cả nhà chạy vạy khắp nơi được 15 triệu đồng cho Thủy mổ ghép đốt sống. Chưa kịp mừng ca mổ thành công, Thủy đã phải phẫu thuật lần nữa do bị tràn dịch phổi. Sau 8 tháng tập vật lý trị liệu, Thủy đi lại bình thường, cơn đau không còn hành hạ, cô gái trẻ hân hoan vì được trở lại giảng đường.

 

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, Thủy sợ hãi khi thấy một khối u sau cổ cứ lớn dần. Vội gác việc học, Thủy lại nhập viện với hi vọng u lành tính. Nhưng ông trời một lần nữa muốn thử thách nghị lực của cô gái trẻ, Thủy chết lặng khi kết quả xét nghiệm sinh thiết cho thấy là u ác tính.

 

Dù mang bệnh hiểm nghèo nhưng Thủy quyết không đầu hàng số phận, bởi em nghĩ mình còn quá trẻ. Thủy tin tưởng Sài Gòn có nhiều bác sĩ giỏi sẽ cứu được mình. Trước mong muốn thiết tha của con gái, ba mẹ Thủy đem tài sản quý nhất còn sót lại là cuốn sổ đỏ đi cầm cố.

 

Ngày tiễn mẹ về quê, Thủy khóc hết nước mắt: “TPHCM là tuyến cuối rồi, giờ con về chỉ có nước chết thôi. Mẹ cứ về trước, con sẽ ở lại đây, ai bảo làm gì con làm nấy. Nếu con không còn sức thì con sẽ đi xin mọi người để chữa bệnh, mẹ ơi!”.

 

Tá túc tại phòng trọ của gia đình chị gái, đến đợt hóa trị, Thủy tự mình bắt 2 tuyến xe buýt, mất hơn 1 tiếng để đến bệnh viện Ung Bướu. Không đủ tiền vô toa thuốc tốt, Thủy dùng toa thường 15 triệu/lần.

 

Mỗi lần vào thuốc, Thủy nôn ói ra cả mật xanh, mật vàng; đầu óc choáng váng do tác dụng phụ nhưng Thủy gồng mình chịu đựng với niềm tin mình sẽ hết bệnh. Thủy kể: “Lúc em nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, chưa đầy 1 tuần đã có 4 ca chuyển về nhà. Em lo sợ lắm nhưng không dám bi quan, nghĩ ngợi gì hết”. Đáp lại nỗ lực của Thủy, cơ thể em đã tiếp thu thuốc tốt, bướu đã xẹp hơn 80% sau 5 lần hóa trị. Với Thủy, không niềm vui nào hơn tin tốt lành này.

 

Bác sĩ Lưu Hùng Vũ điều trị cho Thủy chia sẻ: “Lúc đầu, bệnh tình của em rất phức tạp. Thấy em còn trẻ, cuộc đời còn dài nên chúng tôi động viên em lạc quan trị bệnh. Thật may mắn, cơ thể Thủy tiếp ứng thuốc tốt, đã theo được 5 đợt hóa trị, còn thêm 3 đợt nữa. Sau đó, tùy tình hình sẽ tiến hành xạ trị. Nhưng chi phí điều trị ung thư quá tốn kém. Được biết gia cảnh em rất khó khăn, tôi mong Thủy sẽ được giúp đỡ để tiếp tục chữa bệnh”.

 

Gia đình trông ngóng em. Giảng đường đợi em trở lại. Tương lai tươi đẹp của cô gái trẻ bị ngăn trở bởi khối u ác tính nhưng trong Thủy, niềm hi vọng chưa bao giờ tắt: “Thấy bệnh chuyển biến tốt em mừng lắm. Em muốn sống, em còn nhiều việc phải làm. Nhưng thời gian chữa bệnh còn dài mà số tiền đem theo đã cạn. Gia đình bất lực rồi, em chưa biết xoay sở thế nào…”. Thủy khao khát được đi học, đi làm, có một cuộc sống bình thường nhưng ước mơ giản dị ấy sao xa xăm quá…
 
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Đoàn Thị Thu Thủy thôn Phú Trung, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam.

Hoặc: Địa chỉ nhà trọ: 5/35A, KP.3, Nguyễn Thị Tú, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TPHCM.

Điện thoại: 0987876863

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.03.733.269

 

Xuân Mai - Hồng Nhung