Hà Tĩnh:

Hơn 90 triệu đồng đến với cụ bà chăm chồng tai biến, 2 cháu đói khát

(Dân trí) - Chiều ngày 8/7, PV Dân trí đã trở lại xã Hương Đô (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) mang theo quà bạn đọc đến trao cho gia đình bà Cao Thị Vỵ, hoàn cảnh trong bài viết “Ông ngoại bị tai biến, hai cháu "đói cơm khát sữa" không người chăm sóc”.

Hơn 90 triệu đồng đến với gia đình bà Cao Thị Vỵ

Lần trở lại này, đi cùng chúng tôi còn có các đại diện chính quyền huyện Hương Khê và xã Hương Đô.

Trong cơn mưa chiều tầm tã, bà Vỵ đang loay hoay che cho người chồng bị tai biến nằm một chỗ khỏi bị nước tạt vào. Thấy chúng tôi đến, người đàn bà gầy gò mừng mừng tủi tủi.

Dừng tay tiếp khách, bà Vỵ cho biết, sau khi hoàn cảnh của gia đình bà được đăng tải trên báo Dân trí cách đây vài tuần, đã có rất nhiều sự sẻ chia của các nhà hảo tâm khắp mọi miền giúp bà có thêm chi phí để đưa đứa cháu lớn đi thay máu, đứa bé cũng có thêm hộp sữa. Còn người chồng thì phải tạm thời đưa về nhà để bà có điều kiện chăm sóc các cháu.

Chồng bị tai biến, các cháu ốm đau, mọi gánh nặng đều đè lên người phụ nữ đã ngoài 60.
Chồng bị tai biến, các cháu ốm đau, mọi gánh nặng đều đè lên người phụ nữ đã ngoài 60.

“Vì phải đưa đứa cháu đi thay máu nên tôi phải xin bệnh viện cho ông ấy về mấy ngày. Biết ở nhà không tốt cho tình trạng của ông hiện tại nhưng vì hoàn cảnh neo người tôi không còn cách nào khác. Lo cho các cháu ít hôm tôi lại tiếp tục đưa ông ấy trở lại viện” – bà Vỵ nói.

Những lúc bà đưa ông đi viện, 2 đứa cháu ở nhà phải nhờ những bữa ăn của hàng xóm.
Những lúc bà đưa ông đi viện, 2 đứa cháu ở nhà phải nhờ những bữa ăn của hàng xóm.

Sau khi thăm hỏi, trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, PV Dân trí đã trao quà bạn đọc số tiền 90.380.000 đồng đến tận tay cho gia đình bà Vỵ, đây là số tiền mà các nhà hảo tâm, bạn đọc của báo đã chung tay quyên góp thông qua Quỹ nhân ái tuần 3 tháng 6 năm 2018.

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc cho gia đình bà Vỵ.
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc cho gia đình bà Vỵ.

Nhận món quà hết sức to lớn và ý nghĩa, bà Vỵ xúc động gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí và những tấm lòng hảo tâm khắp mọi miền, cả trong và ngoài nước đã dành sự động viên, chia sẻ cho hoàn cảnh quá éo le của gia đình.

“Tôi sẽ dùng tất cả số tiền trên để chữa bệnh cho chồng và cháu, nếu không có sự chia sẻ, giúp đỡ này không biết những ngày tới gia đình tôi phải sống ra sao. Một lần nữa cho tôi gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm và quý báo” – bà Vỵ rưng rưng nước mắt.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Biện Văn Bảo, Phó chủ tịch UBND xã Hương Đô cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới những quan tâm đặc biệt của các nhà hảo tâm và tờ báo đã dành cho công dân địa phương. Đồng thời sẽ hướng dẫn gia đình sử dụng số tiền hợp lý để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Văn Dũng