1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bình Định:

Hơn 83 triệu đồng đến người mẹ sắp vĩnh biệt cõi trần

(Dân trí) - Ngày 25/7, PV Dân trí tại Bình Định cùng lãnh đạo xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) thăm, trao số tiền 83.145.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ chị Đào Thị Diệu - nhân vật trong bài viết “Mẹ sắp vĩnh biệt cõi trần, hai con thơ mờ mịt tương lai”.

1-1469422628626

Đại diện chính quyền xã Hoài Hảo (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) trao số tiền 83.145.000 đồng do bạn đọc báo Dân trí gửi đến chị Đào Thị Diệu

Chị Đào Thị Diệu (30 tuổi, ở xóm Hưng Thạnh Bắc, thôn Tấn Thạnh 1, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bị ung thư cổ tử cung khi phát hiện thì bệnh đã di căn sang giai đoạn cuối. Hiện tình trạng sức khỏe chị Diệu ngày càng xấu đi, cứ nhập viện rồi bệnh viện lại trả về nhà vì bệnh tình hết phương cứu chữa. Hơn nữa, gia đình vốn nghèo, khi bệnh nặng chồng lại bỏ chị và 2 con thơ dại khiến hoàn cảnh lại càng thêm bị đát.

Vừa trở về từ Trung tâm y tế huyện Hoài Nhơn, những cơn đau thắt từng cơn khiến khuôn mặt nhăn nhó nhưng chị vẫn gắng gượng dậy để tiếp chúng tôi. “Bệnh tình em di căn sang giai đoạn cuối rồi, bác sĩ nói ở đây chúng tôi hết cách rồi chị có chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh thì chuyển không thì về nhà được ngày nào hay ngày đó”, chị Diệu nấc nghẹn nói trong bất lực.

Ngồi cạnh bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ chị Diệu) rưng rưng nước mắt: “Bây giờ sống được ngày nào hay ngày đó. Tội nhất hai cháu còn nhỏ, cha thì bỏ mẹ thì cũng sắp vĩnh viễn xa chúng nói không biết rồi mai này các cháu ra sao. Tui chỉ ước có một phép màu cho con gái khỏi bệnh để lo cho hai cháu nhỏ”.

Chị Diệu bật khóc khi biết mình chỉ sống được ngày nào hay ngày đó
Chị Diệu bật khóc khi biết mình chỉ sống được ngày nào hay ngày đó

Đại diện bạn đọc báo Dân trí, ông Trần Mai Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Hảo và chị Trần Thị Sang, Chủ tịch Hội phụ nữ xã trao số tiền 83.145.000 đồng do bạn đọc báo gửi giúp chị Đào Thị Diệu. “Nhờ báo Dân trí mà bạn đọc cả nước và ở nước ngoài biết rồi quyên tiền giúp đỡ, bây giờ có tiền chị cố gắng thuốc thang, bồi bổ sức khỏe. Còn nước còn tát, chị phải vui vẻ, tinh thần phấn chấn lên, hãy nghĩ về 2 cháu nhỏ mà cố gắng vượt qua, biết đâu bệnh tình thuyên giảm”, ông Khanh động viên.

Cầm số tiền trên tay, chị Diệu xúc động: “Tôi chẳng biết nói gì hơn, cảm ơn tất cả… Nguyện vọng cuối cùng của tôi là bệnh tình bớt để lo cho hai con nhỏ nhưng tôi biết mình không còn sống được bao lâu nữa”.

Doãn Công