Hơn 75 triệu đồng đến với người cha bị cắt cụt hai tay
(Dân trí) – Sau gần 2 tháng nằm viện điều trị, anh Trần Phước Sang đã vượt qua được giai đoạn nguy kịch. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, gánh nặng viện phí không còn là nỗi lo lớn của gia đình. “Tôi chỉ mơ ước sớm bình phục để trở về với vợ con.”
Là lao động chính trong gia đình khốn khó, một mình vừa phải lo cho mẹ già và vợ con tai nạn ập đến khiến anh Sang đối mặt với tử thần vì không thể lo nổi chi phí điều trị. Sau bài viết “Cảnh sống “khổ hơn chết” của người cha bị cắt cụt hai tay” được đăng trên Dân trí, nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã chung tay giúp sức hỗ trợ anh Sang vượt qua giai đoạn khốn cùng.
Theo thông tin từ bà Trần Thị Hồng, mẹ anh Sang cho biết: “Đến nay, gia đình đã nhận được hơn 200 triệu đồng từ các nhà hảo tâm giúp đỡ, toàn bộ số tiền này tôi đã đóng tạm ứng vào bệnh viện để lo cho việc điều trị của Phước Sang. Sau khi biết hoàn cảnh khốn khó lại gặp tai nạn “thập tử nhất sinh” của con tôi, tại địa phương bà con lối xóm cũng chung tay giúp sức người cho tiền người cho gạo nhờ đó vợ con của Phước Sang không phải chịu cảnh đứt bữa.”
Dù sức khỏe đang dần bình phục, chân trái bị bỏng của anh Sang đã được ghép da và bắt đầu có cảm giác trở lại nhưng bác sĩ cho biết anh sẽ còn phải nằm điều trị tại bệnh viện khoảng 1 tháng nữa. Anh Sang tâm sự: “Được tiếp tục sống tưởng như đã là điều rất khó khăn nhưng giờ tôi đã ăn uống bình thường. Tôi chỉ mong sớm lành bệnh để trở về với vợ con.”
Vân Sơn