1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 74 triệu đến với em Trần Thị Thùy Linh

(Dân trí) - Bị mắc bệnh suy tủy xương khiến tính mạng của Linh đang bị đếm ngược từng ngày. Càng đáng thương hơn khi con gái của em năm nay mới 3 tuổi ngày nào cũng mong mẹ về nhà. Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, PV đã trao tận tay em số tiền 74.735.000 đồng giúp em có điều kiện tiếp tục chữa bệnh.

Bị bệnh suy tủy xương đã 2 năm qua, người mẹ trẻ Trần Thị Thùy Linh trong bài viết: “Mẹ khóc lặng, đếm từng ngày rời xa con gái bé bỏng” đã phải gắng gượng, chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo trong tình trạng không một đồng trong túi. Con gái của em năm nay mới lên 3 tuổi nhưng sớm phải ở nhà một mình bởi mẹ phải lên viện điều trị.

TranThiThuyLinh1

Bị mắc bệnh suy tủy xương khiến Linh phải thường xuyên lên Viện huyết học truyền máu TW để chữa trị.

Càng thương hơn khi Linh có khối máu tụ trong mắt nhưng lại không thể mổ bởi lượng tiểu cầu của em quá thấp, chỉ đạt 30.000 – 40.000 trong khi đó với người bình thường phải đạt từ 150.000 đến 400.000 tiểu cầu/ml máu. Vì thế nên hiện tại đôi mắt của em đã không còn nhìn thấy gì nữa.

Tâm sự với chúng tôi tại Viện huyết học và truyền máu TW, Linh bảo: “Em biết bệnh của mình là không thể chữa khỏi. Bản thân em rất khổ tâm khi hàng ngày đi viện nhưng không có tiền, rồi còn con gái của em nữa. Nó còn quá nhỏ nhưng phải sống xa mẹ, nên cũng khóc nhớ mẹ nhiều chị ạ”.

TranThiThuyLinh2

Mẹ của em thẫn thờ những ngày đi chăm con gái.

Hoàn cảnh khó khăn, căn bệnh lại hiểm nghèo khiến những ngày lên viện điều trị của Linh đều thấm đẫm nước mắt. Vừa nằm truyền, em vừa khóc vì nhớ và thương con, Linh còn thương cả bố mẹ đã có tuổi rồi nhưng vẫn phải nai lưng đi làm kiếm tiền cho con đến viện.

Biết được bạn đọc Dân trí giúp đỡ mình số tiền 74.735.000 đồng (tuần 2.8) Linh mừng lắm. Em bảo có trong mơ cũng không nghĩ mình có số tiền nhiều thế. Có tiền rồi, em sẽ để ra để mua sữa, bỉm cho con gái và 1 phần dùng để chữa bệnh cho mình.

TranThiThuyLinh3

Linh nhận quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

“Chị cho em gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ cho em. Em hứa sẽ dùng số tiền này vào việc chữa bệnh và lo cho con gái của em. Đây là số tiền quá lớn đối với em chị ạ, em mừng lắm, em cám ơn mọi người ạ” – Linh chia sẻ với tôi.

Phạm Oanh