1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 72 triệu đồng đến với bé Ngô Văn An

(Dân trí) - Báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến chị Ngô Thị Mỹ Thùy (mẹ bé Ngô Văn An) số tiền 72.720.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ trong tuần 1 tháng 12/2015.

 

Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng văn phòng đại diện Phía Nam của báo Dân trí, trao tặng quà bạn đọc gửi cho gia đình chị Thùy – bé An
Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng văn phòng đại diện Phía Nam của báo Dân trí, trao tặng quà bạn đọc gửi cho gia đình chị Thùy – bé An

Bé Ngô Văn An là hoàn cảnh mà báo Dân trí đã phản ánh trong bài “Cha bỏ rơi con trai vì không chịu nổi cảnh con nằm viện nhiều hơn ở nhà”. Mới 6 tuổi nhưng bé đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu suốt 5 năm qua khiến bé không thể nào lớn nổi.

Ngay từ ngày mới chào đời, bé An đã không được khỏe mạnh, nay ốm mai đau khiến cha mẹ phải chạy vạy khắp nơi để chữa chạy. Lúc bé gần 1 tuổi, các bác sĩ xét nghiệm phát hiện ra An bị ung thư máu. Kể từ đó, bệnh viện trở thành nhà của con.

Suốt mấy năm trời theo con đi hết bệnh viện này tới bệnh viện khác, tiền của trong nhà vơi hết, tài sản bán dần và nợ nần thêm nhiều hơn. Anh chồng làm quần quật cả ngày mà nợ nần vẫn ngày một nhiều thêm, con cái nheo nhóc bệnh tật khiến anh nản lòng, nhậu nhẹt cho quên rồi dứt áo ra đi vì không chịu nổi.

Trước tình cảnh đáng thương của 2 mẹ con, nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã điện thoại và đến thăm hỏi trực tiếp tại bệnh viện Ung bướu TPHCM. Chị Thùy cho biết: “Sau khi báo Dân trí đăng tải hoàn cảnh gia đình em, nhiều cô bác điện thoại đến hỏi thăm và cho tiền. Ai cũng giúp đỡ tận tình mà không muốn lưu tên, ghé thăm và hỗ trợ gia đình em rồi đi mà không muốn người khác biết tên mình. Nhờ sự giúp đỡ của các cô bác mà mẹ con em có động lực vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Trong ngày đến báo Dân trí nhận kết chuyền số tiền 72.720.000 đồng bạn đọc ủng hộ trong tuần 1 tháng 12/2015, chị Thùy cho biết: “Hiện con em đã vào toa thứ 7, sau khi truyền hóa chất bác sĩ sẽ cho về chừng 10 ngày rồi vào lại truyền toa thứ 8. Theo phác đồ điều trị thì con em phải truyền 11 toa. Bác sĩ cũng báo là tình hình điều trị của con em tiến triển tốt. Hy vọng là sau 11 toa hóa chất, con em sẽ khỏe mạnh lại bình thường”.

“Thông qua báo Dân trí, em cũng mong muốn được gửi đến các cô bác, anh chị đã giúp đỡ mẹ con em lúc ngặt nghèo này. Nhiều người em chưa từng gặp mặt, nhiều người em gặp mà không biết tên. Em xin cảm ơn các nhà hảo tâm, giúp đỡ gia đình em thật nhiều!”, chị Thùy xúc động nói.

Tùng Nguyên – Xuân Duy
(tungdantri@gmail.com)

Hơn 72 triệu đồng đến với bé Ngô Văn An - 2