1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 71 triệu đồng đến với cậu bé Thành bị u não

(Dân trí) - Bất ngờ phát hiện bị u não khiến cậu bé Thành phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu. Hiện tại sau thời gian điều trị ở bệnh viện, em được trở về nhà nhưng tình trạng vẫn hết sức nguy kịch.

Em là cậu bé đáng thương trong bài viết: “Mẹ xót xa ôm nghìn cánh hạc giấy mong cầu sự sống cho con” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 7/11. Từ 1 cậu bé khỏe mạnh, năng nổ trong các hoạt động văn nghệ của lớp, Thành bỗng chốc phát hiện khối u to trong não nên phải nhập viện để phẫu thuật. Tuy vậy nhưng tình trạng của em vẫn hết sức nguy kịch khi bác sĩ cho biết đó là khối u ác và em chỉ có thể cầm cự bằng phương pháp xạ trị.

Đã được trở về nhà nhưng Thành không nhận biết được gì.
Đã được trở về nhà nhưng Thành không nhận biết được gì.
Chị Hậu đang sống trong những ngày nơm nớp, lo âu.
Chị Hậu đang sống trong những ngày nơm nớp, lo âu.

Vô cùng sốc trước thông tin bệnh của con, chị Trần Thị Hậu ngậm ngùi: “Mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn trước mặt của chị em ạ. Anh chị có tất cả 2 con thì cháu gái lớn bị dow nên không hi vọng được gì, thằng bé Thành nó khôn ngoan, khỏe mạnh nên anh chị chỉ còn ngóng được vào con những đùng cái con bệnh, anh chị mất tất cả rồi em ạ”.

Con gái đầu của chị Hậu bị bệnh Down không biết gì
Con gái đầu của chị Hậu bị bệnh Down không biết gì

Con được trở về nhà sau những ngày dài nằm viện nhưng với vợ chồng chị Hậu nỗi lo lắng và nơm nớp luôn thường trực bởi: “Cháu chưa được xạ trị vì chưa có viện nào nhận cô ạ. Có lẽ là cháu nặng quá rồi”. Buông thõng câu nói, bố của Thành gạt nước mắt cho biết khiến chúng tôi cũng hẫng hụt như rơi vào hố sâu của nỗi buồn và sự thất vọng. Thương em, cậu bé đang ở tuổi ăn, tuổi học nhưng lại phải nằm đó đối diện với cái chết đang đến gần.

Con bệnh, vợ chồng chị Hậu phải nghỉ công việc may vá thường ngày nên mọi khoản chi tiêu gần như cạn kiệt không biết trông vào đâu. Chị cho biết từ khi có bài báo về cháu Thành, chị nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm, động viên của mọi người nên cũng có chút phấn chấn. Bên cạnh đấy cũng đã có không ít những đối tượng lừa đảo gọi điện giục chị mua thẻ điện thoại hay cung cấp những thông tin sai lệch về số tiền ủng hộ cho cháu từ các đơn vị, tổ chức.

Lo lắng cho con, chị sợ một ngày không xa con sẽ bỏ mình mà đi mất.
Lo lắng cho con, chị sợ một ngày không xa con sẽ bỏ mình mà đi mất.
Chị Hậu nhận quà bạn đọc Dân trí.
Chị Hậu nhận quà bạn đọc Dân trí.

“Thật lòng thì lúc này lòng chị rối như tơ vò, con bệnh nằm đó không biết sống chết ra sao mà có người lại rảnh việc alo lừa gia đình chị. May mà chị đề phòng nên không bị lừa chứ không chắc cũng tin lời những người đó nói rồi em ạ”. Chị Hậu tâm sự khi đã bình tĩnh hơn nhưng cũng khiến chúng tôi thấy lo lắng không chỉ với chị mà với nhiều hoàn cảnh khó khăn mà Dân trí đã và đang giúp đỡ.

Lần này đến thăm, PV Dân trí tận tay trao số tiền 71.600.000 đồng (số tiền theo danh sách kết chuyển tuần 2/11) đến tận tay gia đình. Không tin vào mắt mình vì số tiền quá lớn, chị Hậu gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cháu. Mong rằng trong thời gian tới điều kì diệu sẽ đến với em để trả lại cho chị Hậu lại được nhìn thấy con trai mình khỏe mạnh, lớn khôn.

Thiên Ân