1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 70 triệu đồng đến với người phụ nữ nuôi con tâm thần, 2 cháu mồ côi

(Dân trí) - Co ro trong chiếc áo cũ kỹ, sờn rách, bà Nguyễn Thị Tem liên tục đưa tay lên quệt nước mắt: “Có mơ tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ được tặng số tiền lớn thế này…”. Bà Tem cho biết, bà sẽ trích phần lớn số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ để làm sổ tiết kiệm cho 2 cháu, phần còn lại sẽ sắm sửa để các cháu có cái Tết tươm tất hơn.

Trao quà nhân ái đến bà Nguyễn Thị Tem

 

Sáng ngày 30/1, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao số tiền 72.760.000 đồng đến bà Nguyễn Thị Tem (xóm 7 – Khánh Sơn 2, xã Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An). Đây là số tiền do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ trong tuần 2 tháng 1/2016. Cùng đi có ông Đặng Văn Việt – Bí thư Đảng ủy xã Khánh Sơn và ông Nguyễn Đức Huệ - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Khánh Sơn.

Thay mặt Báo Dân trí, lãnh đạo xã Khánh Sơn trao số tiền bạn đọc ủng hộ tới bà Nguyễn Thị Tem
Thay mặt Báo Dân trí, lãnh đạo xã Khánh Sơn trao số tiền bạn đọc ủng hộ tới bà Nguyễn Thị Tem

Sau thời gian làm thuê ở miền Nam, chị Nguyễn Thị Dung (SN 1980) – con gái bà Tem, trở về nương náu mẹ ruột với 2 đứa con nhỏ Nguyễn Gia Nhật Linh, Nguyễn Gia Thái Bảo. Bố của hai bé Linh, Bảo là ai, quê quán ở đâu đến bà Tem cũng không rõ. Cách đây ít lâu, chị Dung cho biết, bố hai bé đã qua đời. Thương con, bà Tem đùm bọc, chăm sóc, nuôi nấng hai cháu.

Cách đây hơn 2 tháng, chị Dung đột ngột qua đời để lại cho bà Tem 2 đứa nhỏ lên 8, lên 10. Gạt nước mắt, bà Tem thay con nuôi cháu và chăm sóc đứa con gái năm nay đã hơn 40 tuổi mắc bệnh tâm thần chỉ ngồi một chỗ. Nỗi đau mất mát, nỗi cơ cực và gánh nặng lo toan đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ sắp bước qua tuổi 70 này.

Sau khi Báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh của gia đình bà Tem, có nhiều tấm lòng hảo tâm đến gọi điện thăm hỏi và tìm đến tận nhà để chia sẻ cùng bà và các cháu. “Nhiều người, tôi không biết là ai cả, họ cũng không nói tên, đến tặng bà cháu gạo, tiền, mỳ tôm, áo quần… Hôm qua có gia đình đến tặng bà cháu cái tivi để xem”, bà Tem cho biết.

Lãnh đạo chính quyền xã Khánh Sơn (Nam Đàn, Nghệ An) động viên bà Tem và các cháu.
Lãnh đạo chính quyền xã Khánh Sơn (Nam Đàn, Nghệ An) động viên bà Tem và các cháu.

Ngoài hơn 70 triệu đồng bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái Báo Dân trí, gia đình bà Tem được nhận khoảng 18 triệu đồng qua đường bưu điện và trực tiếp từ các tấm lòng hảo tâm đến thăm. Cầm số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ giúp đỡ, bà Tem nhiều lần gạt nước mắt: “Chưa bao giờ tôi được giúp đỡ số tiền lớn thế này. Tiền của mọi người cho các cháu, tôi không dám tiêu đâu mà sẽ làm cho hai cháu Linh và Bảo cuốn sổ tiết kiệm, chúng nó còn bé quá, đời còn dài lắm”. Được sự động viên của mọi người, cụ Tem mới đồng ý để lại một phần nhỏ để sắm sửa cho bà cháu, mẹ con có cái Tết tươm tất hơn.

Có mặt tại buổi trao quà, ông Lê Thanh Dũng – Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Nam Trung (Nam Đàn, Nghệ An) cũng quyết định trao tặng hai bé Nhật Linh và Thái Bảo 3 triệu đồng hỗ trợ chi phí học tập cho hai bé trong thời gian tới.

Cuộc sống trước mắt của bà Tem và các cháu đã bớt khó khăn nhưng nỗi buồn đau, âu lo vẫn đè nặng tâm tư người phụ nữ ngót 70 tuổi này.
Cuộc sống trước mắt của bà Tem và các cháu đã bớt khó khăn nhưng nỗi buồn đau, âu lo vẫn đè nặng tâm tư người phụ nữ ngót 70 tuổi này.

Ông Đặng Văn Việt – Bí thư Đảng ủy xã Khánh Sơn xúc động cho biết: “Hoàn cảnh gia đình bà Tem thì hết sức bi đát. Chị Dung qua đời, để lại hai cháu còn quá bé, trong khi bà Tem thì tuổi đã cao, lại phải chăm sóc chị Hằng năm nay đã hơn 40 tuổi thuộc diện tàn tật nặng. Được sự giúp đỡ, ủng hộ của bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ, những khó khăn trước mắt của bốn bà cháu, mẹ con bà Tem đã được giải quyết.

Món quà của độc giả Báo Dân trí đến với bà Tem và các cháu vào dịp Tết như thế này lại càng có ý nghĩa hơn. Thay mặt gia đình và chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự động viên, khích lệ, ủng hộ kịp thời của độc giả và quý báo. Bước sang năm mới, kính chúc độc giả và quý báo sức khỏe dồi dào, an khang, thịnh vượng để tiếp tục giúp đỡ nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn khác”.

                                                                                Hoàng Lam