1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Lâm Đồng

Hơn 68 triệu đồng đến với bé 18 tháng tuổi mơ ước được phẫu thuật tim

(Dân trí) - PV Dân trí đã có mặt tại thôn 9, xã Tân Châu, Di Linh (Lâm Đồng) để trao số tiền 68.200.000 đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ gia đình chị Đinh Thị Như Trang , mẹ của nhân vật trong bài viết “Bé 18 tháng tuổi mơ ước được phẫu thuật tim cứu mạng sống”.

Vừa trở về từ bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.Hồ Chí Minh), nhận được tin con trai mình được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, khuôn mặt phờ phạc vì đi đường xa về chị Trang rơi nước mắt khi con trai đã có cơ hội được mổ tim.

Bé Vi Bảo Khang là con trai thứ 2 của chị Trang, không may bị mắc bệnh tim bẩm sinh, dù bé được gần hai tuổi mà cân nặng chỉ được hơn 8 kg. Nhìn thân hình gầy gò, nước da xanh nhợt và hơi thở yếu ớt của bé Khang khiến ai chứng kiến không khỏi xót xa.

Mới sinh con được vài ngày, niềm vui của người mẹ nghèo chưa kịp thì đã bị dập tắt khi biết đứa con trai bé bỏng của mình mác căn bệnh tim bẩm sinh. Thương con, dù vẫn còn đau đớn khi vừa “vượt cạn”, chị Trang nuốt nước mắt vào trong cố gắng chăm sóc bé Khang tốt hơn, mong con cứng cáp để được phẫu thuật cứu mạng sống.

Hai vợ chồng chị Trang ở nơi đất khách quê người, thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào vườn cà phê cằn cỗi, thị trường cà phê thì bấp bênh khiến gia đình càng thêm khó khăn. Gần 2 năm qua, con đau yếu, hai vợ chồng chị chạy vay khắp nơi thậm chí mang sổ đất đi cầm cố ngân hàng để có tiền chữa trị cho con.

 

1-6-1aa37
1-6-1aa37

Đại diện chính quyền xã Tân Châu thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao quà cho gia đình chị Trang

Quãng đường tìm lại sự sống cho con dài đằng đẵng, dù đã làm hết cách để cứu con nhưng mọi sức lực và tài chính dường như cạn kiệt. Không còn nơi bấu víu, có những lúc hai vợ chồng trẻ dường như muốn buông xuôi, nhưng may mắn đã mỉm cười với bé Khanh khi tình cờ Báo Dân trí biết được hoàn cảnh của bé.

Sau khi bài viết “Bé 18 tháng tuổi mơ ước được phẫu thuật tim cứu mạng sống” đăng tải ngày 9/7 vừa qua, rất xúc động bạn đọc Dân trí đã hỏi thăm và ủng hộ số tiền hơn 68 triệu đồng mong bé Khanh sớm được phẫu thuật tim để thoát khỏi những cơn đau đớn .

Trong căn nhà nhỏ chị Trang rưng rưng nước mắt chia sẻ: hai mẹ con vừa xuống TP. HCM để tái khám và làm thủ tục chuẩn bị cho cháu phẫu thuật. Theo các bác sỹ chuẩn đoán, cháu Khang cần được phẫu thuật sớm nếu không sẽ rất nguy hiểm. Vợ thì ở bệnh viện chăm sóc con, chồng ở nhà chạy đôn đáo khắp nơi vay mượn, xem còn thứ gì bán được hay cầm cố để lấy tiền để lo cho con phẫu thuật.

“ Bác sỹ nói cháu phải mổ tinh hoàn trước, sau đó mới mổ tim vì cháu không may bị tinh hoàn ẩn. Hai hôm nay từ Sài Gòn về cháu cứ khóc miết đến tím tái cả người, nhìn con mà tôi xót lắm. Nhờ báo Dân trí mà cháu Khang sớm có cơ hội được cứu sống, thực sự tôi không biết nói gì hơn, cảm ơn Dân trí, cảm ơn bạn đọc, cảm ơn mọi người. Hai vợ chồng tôi sẽ thu xếp để xuống TP. HCM ngay để cháu được phẫu thuật cho con sớm nhất”, chị Đinh Thị Như Trang xúc động chia sẻ.

Có mặt tại buổi trao quà cho bé Khang, ông Lê Văn Dụng- Phó chủ tịch xã Tân Châu, huyện Di Linh (Lâm Đồng) chia sẻ: “gia đình chị Trang thuộc diện hộ nghèo, khó khăn trong xã, từ miền quê nghèo đến Tân Châu lập nghiệp không may có con trai bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Sau khi biết hoàn cảnh, chính quyền địa phương cũng đã động viên, giúp đỡ nhưng chỉ được một phần nào. May mắn được sự giúp đỡ của quý báo giúp cho gia đình chị Trang có tiền đưa con đi phẫu thuật”.

“ Qua đây tôi cũng thay mặt địa phương gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, bạn đọc và mọi người đã chung tay giúp đỡ gia đình chị Trang. Cũng là một bạn đọc của Dân trí từ lâu, tôi thường xuyên theo dõi quý báo nhờ báo mà nhiều hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn được cứu giúp. Tôi chúc báo Dân trí này càng phát triển, đồng hành cùng nhân dân, hy vọng nhiều người đến với báo cũng như nhiều bạn đọc đã giúp đỡ các hoàn cảnh bất hạnh”.

Chia tay chúng tôi, chị Trang với hai hàng nước mắt không ngừng nói lời cảm ơn đến mọi người, bé Khang còn nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng thấy mẹ sụt sùi cũng khóc ré lên theo. Dân trí và bạn đọc mong rằng trong thời gian sớm nhất, gương mặt xanh xao yếu ớt của cậu bé Khang sẽ nở những nụ cười khỏe khoắn.

Ngọc Hà