1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 67 triệu đồng đến với bé Y Olai Niê

(Dân trí) - Tuần qua, báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến chị H’ Li Niê (mẹ bé Y Olai Niê) số tiền 67.050.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Tấm lòng nhân ái trong tuần 1 và 2 tháng 10/2017.

Nhà báo Ngô Công Quang – Phó trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM, trao quà tặng bạn đọc đến gia đình chị H’ Li Niê
Nhà báo Ngô Công Quang – Phó trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM, trao quà tặng bạn đọc đến gia đình chị H’ Li Niê

Bé Y Olai Niê (sinh năm 2012) là con của anh Y Mik Aliô (sinh năm 1984) và chị H’ Li Niê (sinh năm 1988, dân tộc Êđê, ngụ Buôn Trắp, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk). Bé phát bệnh bạch cầu Lympho cấp nguy cơ cao (một dòng ung thư máu) từ cuối năm 2016.

Là gia đình dân tộc thiểu số nghèo ở vùng cao nguyên nên những toa thuốc đặc trị giá hàng triệu đồng là gánh nặng rất lớn đối với gia đình H’ Li Niê. Để có tiền điều trị cho con, Li phải vay mượn khắp nơi, bán tất cả những gì gia đình có. Thế nhưng, đến đợt vào thuốc thứ 5 thì hầu như gia đình bất lực, không thể tìm đâu ra tiền để đưa con vào thành phố điều trị.

Sau khi báo Dân trí phát hiện và đưa tin, nhiều nhà hảo tâm đã gọi điện thăm hỏi và gửi hỗ trợ chi phí trị bệnh cho bé Olai nên từ tháng 10, bé đã được mẹ đưa lên thành phố điều trị trở lại.

Tuần qua, báo điện tử Dân trí cũng đã làm thủ tục kết chuyển đến chị H’ Li Niê (mẹ bé Y Olai Niê) số tiền 67.050.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Tấm lòng nhân ái trong tuần 1 và 2 tháng 10/2017.

Nhận sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, chị H’ Li Niê tâm sự: “Thấy con đáp ứng thuốc mà em không có tiền cho con đi viện, em đau xót không chịu nổi, mà ngưng điều trị thì em không cam lòng. May mà có mọi người hỗ trợ, giúp đỡ nên con em đã được điều trị tiếp. Em chẳng biết nói gì hơn là lời cảm ơn đến tất cả mọi người, những nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình em vượt qua lúc khó khăn này, giúp con em được điều trị bệnh tình”.

Tùng Nguyên