1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 66 triệu đồng đến với cậu bé bị máy cắt gạch rơi vào chân

(Dân trí) - Sau hơn 1 tháng điều trị tại bệnh viện Việt Đức, cậu bé 5 tuổi Phạm Tuấn Việt đã được xuất viện trở về nhà. Hiện chân của em vẫn được cố định nhưng cơn đau đã giảm và tình hình sức khỏe của em đã cải thiện nhiều.

Gặp lại cậu bé Việt trong bài viết: “Xót xa bé trai 5 tuổi bị máy cắt gạch cắt gần lìa bàn chân”, chúng tôi ai cũng vui mừng khi em đã khỏe lên nhiều. Gương mặt sáng, em khoe: “Con ăn được 2 bát cơm” và không còn thấy đau nữa khiến ai cũng yên tâm. Lần này đưa con lên viện thăm khám lại, bố của em cho biết:

“Bác sĩ nói con không có vấn đề gì nghiêm trọng, về nhà bố mẹ vẫn chăm sóc cháu theo sự hướng dẫn của bác sĩ nên sức khỏe cháu tốt lên trông thấy. Những ngày nằm viện, còn đau đớn nhiều nên cháu gầy sọp, giờ ổn hơn rồi cháu ăn được nên tăng cân”.

Sau hơn 1 tháng điều trị, hiện tình trạng của bé Việt đã khá hơn nhiều.
Sau hơn 1 tháng điều trị, hiện tình trạng của bé Việt đã khá hơn nhiều.
Chân của em không còn đau nữa.
Chân của em không còn đau nữa.

Vợ chồng làm nông nghiệp, thu nhập thấp, con bất ngờ đi viện cấp cứu khiến cho mọi việc như rối tung lên, không tìm ra lối thoát. Mẹ của em là chị Bùi Thị Thủy cho hay còn nợ tiền đóng viện phí cho con nên vô cùng lo lắng nhưng không biết vay ai để trả. Hiện tại trong gia đình 1 người phải nghỉ làm hoàn toàn để ở nhà trông con nên khó khăn lại càng chồng chất…

Hai bố con gửi lời cám ơn bệnh viện và quý báo điện tử Dân trí đã giúp đỡ.
Hai bố con gửi lời cám ơn bệnh viện và quý báo điện tử Dân trí đã giúp đỡ.
Cán bộ phòng CTXH bệnh viện Việt Đức trao quà đến gia đình cháu Việt.
Cán bộ phòng CTXH bệnh viện Việt Đức trao quà đến gia đình cháu Việt.

Hiểu được sự lo lắng của chị, tại phòng CTXH của bệnh viện Việt Đức, PV Dân trí tận tay trao đến gia đình số tiền 66.465.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 3/11, số tiền bạn đọc ủng hộ cho gia đình tuần 4+5/11 được gửi qua bưu điện). Mừng rỡ vì món quà lớn, chị Thủy gửi lời cám ơn đến quý báo và những nhà hảo tâm đã giúp đỡ đồng thời chị cho biết sẽ sử dụng số tiền tiết kiệm và đúng mục đích để không phụ tấm lòng của mọi người đã gửi giúp.

Thiên Ân