Lâm Đồng:

Hơn 65 triệu đồng đến với người mẹ mang thai sáu tháng bị bỏng nặng

(Dân trí) - PV Dân trí đã có mặt tại thôn Đà Lâm, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) để trao số tiền 65.240.000 đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ gia đình chị Đặng Kim Sang, nhân vật trong bài viết “ Xót xa người mẹ mang thai 6 tháng bị bỏng nặng vì rơi vào chảo dầu”.


Đại diện chính quyền xã Đà Loan thay mặt bạn đọc Báo Dân trí trao quà đến gia đình chị Sang

Đại diện chính quyền xã Đà Loan thay mặt bạn đọc Báo Dân trí trao quà đến gia đình chị Sang

Trong lúc đang chiên bánh để kịp mang đi bán, người vợ không may trượt chân té vào chảo dầu nóng khiến chị bị bỏng toàn thân, đau đớn hơn khi chị đang mang thai được 6 tháng.

Vì cuộc sống mưu sinh, chị Đặng Kim Sang cùng chồng rời quê hương ở Bình Dương lên Lâm Đồng lập nghiệp bằng nghề bán bánh tiêu. Hai vợ chồng thuê nhà ở số 100, thôn Đà Lâm, xã Đà Loan (Đức Trọng). Ngày 5/1, trong lúc đang chiên bánh để kịp mang đi bán, chị bị trượt chân té vào chảo dầu nóng.

Sau đó, chị được cấp cứu tại Bệnh viên huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), nhưng do vết thương quá nặng chị Sang được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Tại đây, các bác sĩ đã cấp cứu kịp thời nên rất may không nguy hiểm tới tính mạng.

Ngày chị Sang bị nạn, trong nhà 2 vợ chồng chỉ còn vỏn vẹn 200 nghìn, thấy thương gia cảnh khốn khó nên bà con hàng xóm, các tiểu thương trong chợ Đà Loan (Đức Trọng) đã quyên góp, ủng hộ cho vợ chồng chị có tiền đi bệnh viện. Gia đình không có tiền điều trị ở bệnh viện nên đã tính đến việc đưa chị Sang về quê để chăm sóc, may mắn khi tình cờ bạn đọc Dân trí biết được hoàn cảnh của chị.

Sau khi bài viết “Xót xa người mẹ mang thai 6 tháng bị bỏng nặng vì rơi vào chảo dầu” đăng tải ngày 26/1 vừa qua, rất nhiều bạn đọc Dân trí đã thăm hỏi, động viên và ủng hộ số tiền hơn 65 triệu đồng giúp đỡ chị Sang có chi phí điều trị bệnh.

Ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ qua Qũy Nhân Ái Báo điện tử Dân trí, người nhà của chị Sang cho biết, có rất nhiều mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã đến bệnh viện hoặc đến tận nhà thăm hỏi và ủng hộ gia đình chị.

Hiện tại sức khỏe của chị Sang đã ổn định, tình trạng thai nhi vẫn phát triển tốt. Sau khi đón nhận món quà từ bạn đọc Báo Dân trí và nhiều nhà hảo tâm khác, chị Sang hứa sẽ dùng một phần số tiền này để điều trị và để lo cho việc sinh em bé. Số còn lại sẽ để dành dụm mua một miếng đất nhỏ làm nhà và lo cho con cái ăn học.

Trong căn phòng trọ, cô Đỗ Thị Gái (mẹ ruột chị Sang) nghẹn ngào nói lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Dân trí, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương xã Đà Loan (Đức Trọng) đã kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ con gái cô.

Cô Đỗ Thị Gái, mẹ chị Sang xúc động nói lời cảm ơn đến tất cả bạn đọc Dân trí, các mạnh thường quân đã có những tấm lòng sẻ chia
Cô Đỗ Thị Gái, mẹ chị Sang xúc động nói lời cảm ơn đến tất cả bạn đọc Dân trí, các mạnh thường quân đã có những tấm lòng sẻ chia

“ Cha mẹ nào cũng mong muốn cho con có một cuộc sống tốt nhưng chẳng may con tôi bị nạn . Gia cảnh thì khó khăn cũng nhờ có các nhà hảo tâm từ khắp cả nước, có những tấm lòng sẻ chia giúp đỡ con gái tôi lúc hoạn nạn, tôi thật sự không biết nói lời nào để cảm ơn…”, cô Gái xúc động nói.

Cô Đỗ Thị Gái và Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Đạ Loan xúc động cảm ơn bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm

Chị Đặng Kim Sang đang nằm điều trị vết thương, khi thấy mọi người đến thăm cũng rưng rưng nước mắt nói : “ Vết thương của em cũng đỡ hơn rồi, bây giờ đang lên da non nên hơn ngứa rát thôi. Mọi người rất thương hai mẹ con em, em thấy mình thật may mắn. Hôm bữa có chị còn gửi lên cho con em bốn bộ đồ. Thương lắm!… Em chỉ biết nói cảm ơn mọi người chứ không biết nói gì hơn!”.

Có mặt tại buổi trao quà, ông Lê Viết Dũng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và ông Lê Văn Tài- cán bộ thương binh xã hội xã Đà Loan (Đức Trọng) cùng cho biết, sau khi chị Sang gặp nạn, địa phương cũng đã nắm tình hình, lập tức đã trích quỹ của địa phương để ủng hộ gia đình, đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân khuyên góp ủng hộ và giúp đỡ gia đình chị Đặng Kim Sang.

“Thay hội chữ thập đỏ xã Đạ Loan, rất cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn các bạn đọc trên toàn quốc đã có tấm lòng sẻ chia đến cô Đặng Kim Sang. Tôi cũng mong muốn rằng, báo Dân trí trên cả nước Việt Nam sẽ tiếp tục mang những tấm lòng sẻ chia của mình đến mảnh đời bất hạnh. Cảm ơn Báo Dân trí !”, ông Lê Viết Dũng chia sẻ.

Ngọc Hà