1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 640 triệu đồng đến với bé Đạt bị tim bẩm sinh

(Dân trí) - Không có tiền mổ tim cho con, bố mẹ cậu bé Đạt đã có ý định xin cho con về nhà chấp nhận cái chết. May mắn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, em hoàn toàn đã có đủ kinh phí chữa trị trong sự yên tâm của mọi người.

Gặp lại anh Lê Thanh Hữu – bố cậu bé Đạt đáng thương trong bài viết: “Thiếu 60 triệu đồng, bố mẹ bất lực nhìn con 10 tháng tuổi chờ chết” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 13/3/2016, chúng tôi đều lặng người đi trước câu chuyện cảm động anh kể. “Mọi người thương vợ chồng em lắm anh chị ạ. Biết con em ở bệnh viện, các cô các bác ấy đã vào tận nơi thăm và cho vợ chồng em tiền nữa. Số tiền 60 triệu đồng hiện đã có bác đóng đủ hết vào viện cho ca mổ của con em rồi ạ”.

Bị tim bẩm sinh nặng, bé Đạt cần mổ để cứu tính mạng.
Bị tim bẩm sinh nặng, bé Đạt cần mổ để cứu tính mạng.

Như trước đó Dân trí đã thông tin, cậu bé Đạt bị dị tật tim bẩm sinh thể fallot 4 và cần phải mổ mới cứu được tính mạng. Chi phí cuộc mổ phía Trung tâm tim mạch – bệnh viện E cho hay hết khoảng 60 triệu đồng, tuy vậy vì vợ chồng anh Hữu không thể lo đâu ra được nên bé vẫn trong trạng thái “chờ được mổ”.

Thông tin về cậu bé đáng thương không có tiền mổ tim nhanh chóng đã được bạn đọc Dân trí gần xa giúp đỡ. Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền cho cuộc mổ gia đình đã có đủ, nhưng tình hình sức khỏe của em không ổn, cụ thể là bé bị viêm phổi quá nặng nên vẫn chưa thể tiến hành ca mổ. Theo thông tin của bác sĩ Trần Đắc Đại – chủ nhiệm khoa Tim Nhi, Trung tâm tim mạch viện E cho hay: “Vì bé bị viêm phổi nặng quá nên phải chữa xong cái này thì mới mổ cho bé được. Dự kiến sang tuần chúng tôi sẽ mổ cho Đạt nếu như tình hình sức khỏe khá hơn”.


Nhà báo Nguyễn Thế Nam, Phó ban Truyền thông và Công tác xã hội báo Dân trí trao 640.000.000 đồng bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái đến gia đình bé Đạt

Nhà báo Nguyễn Thế Nam, Phó ban Truyền thông và Công tác xã hội báo Dân trí trao 640.000.000 đồng bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái đến gia đình bé Đạt

Không chỉ đến chia sẻ trực tiếp với bố mẹ bé Đạt tại bệnh viện, qua Quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí, bạn đọc cũng gửi giúp đỡ gia đình em số tiền 640.400.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 3/3/2016). Quá bất ngờ về số tiền “khổng lồ” này, anh Hữu thật thà bày tỏ mong muốn của vợ chồng mình:

“Thật tình chúng em chỉ mong con có đủ tiền cho ca mổ thôi, chứ không dám mơ ước là mình được giúp đỡ nhiều thế này mặc dù bác sĩ cũng cho biết sau mổ cháu phải nằm hồi sức và chi phí sẽ rất tốn kém. Với số tiền 640.400.000 đồng này, gia đình em xin trích ra 150.000.000 đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh trên chính báo Dân trí: MS 2096 số tiền 50.000.000 đồng, MS 2119 số tiền 20.000.000 đồng, MS 2116 số tiền 20.000.000 đồng, MS 2113 số tiền 20.000.000 đồng, MS 2114 số tiền 20.000.000 đồng, MS 2115 số tiền 20.000.000 đồng.

Ngoài ra gia đình em cũng xin trích ra tiếp 150.000.000 đồng để giúp đỡ các cháu bé có hoàn cảnh khó khăn hiện đang điều trị tại khoa Tim Nhi của Trung tâm tim mạch bệnh viện E, nơi mà con em đang được điều trị. Với số tiền này, sang tuần em sẽ xin thông tin ở khoa và sẽ trực tiếp mang tặng cho các cháu ngay tại bệnh viện. Số tiền còn lại em xin phép mọi người cho em được nhận để tiếp tục điều trị cho con, tuy nhiên nếu có hoàn cảnh nào thực sự khó khăn cần giúp đỡ em sẵn sàng sẽ chia sẻ tiếp ạ”.

Ý nguyện của gia đình bé Đạt cũng khiến chúng tôi thấy vô cùng phấn khởi bởi tinh thần tương thân tương ái. Là một hoàn cảnh khó khăn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, gia đình em đã sẵn sàng chia sẻ lại với những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Mong rằng trong thời gian sắp tới, ca mổ của Đạt sẽ thành công bởi còn có rất nhiều người đã và đang dõi theo em.

Phạm Oanh