1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 62 triệu đồng đến với mẹ con bác Phạm Thị Hội

(Dân trí) - Chứng kiến cảnh con trai thứ 2 ra đi vì căn bệnh máu khó đông, bác Phạm Thị Hội càng hoảng sợ khi con trai đầu là anh Trần Hữu Chung cũng mang bệnh như em nhưng không có tiền đi điều trị. Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, bác nhận được số tiền 62.065.000 đồng để tiếp tục có điều kiện đi con đi bệnh viện.

Sau hơn 1 tháng kể từ khi bài viết: “Thằng bé nó chết rồi, giờ thằng lớn cũng sắp bỏ tôi mà đi nốt” được đăng tải trên báo điện tử Dân trí, chúng tôi gặp lại hai mẹ con bác Hội tại khoa Hemophilya, Viện huyết học truyền máu TW khi anh Chung lên cơn đau vừa phải nhập viện. Vẫn gương mặt tất tả, đầy lo âu, bác Hội cho biết: “Đợt trước gặp các cô ở viện xong rồi hai mẹ con về nhà. Ở nhà cháu nó lên cơn đau quá nhưng cũng phải đợi đến tận ngày hôm qua tôi mới cho cháu lên viện được”.

Bản thân bị bệnh máu khó đông khiến anh Chung không làm được việc gì cả.
Bản thân bị bệnh máu khó đông khiến anh Chung không làm được việc gì cả.

Bị căn bệnh máu khó đông nhưng vì không được đến viện điều trị thường xuyên khiến cho chân, tay của anh Chung bị co quắp, biến dạng. Hơn 30 tuổi nhưng mọi sinh hoạt của anh đều phải được mẹ giúp. Thương mẹ, anh lại trách bản thân trở thành gánh nặng nhưng lại không thể làm gì khác được. Sốt ruột vì một mình mẹ đi làm thuê để nuôi cả gia đình, thời gian trước anh cũng nhận việc đan lưới với đồng công từ 30.000 đồng – 40.000 đồng/ ngày để làm nhưng đôi tay đau đớn không chịu được thời gian lâu thành ra anh phải nghỉ.

Gương mặt buồn thiu, đầy tâm trạng, anh kể: “Bình thường mẹ đi phân loại đồng nát cho người ta để kiếm tiền nuôi cả gia đình, bản thân em lớn thế này rồi mà không làm được gì giúp cho mẹ nên thấy có lỗi lắm. Nhiều khi em chỉ dám ước giá như mình có thể khỏi bệnh trong 1 ngày thôi cũng được để em có cái cảm giác của người đi lao động, để giúp mẹ”.

Con trai thứ 2 đã mất vì căn bệnh này khiến cho bác Hội càng lo lắng cho tính mạng của anh Chung.
Con trai thứ 2 đã mất vì căn bệnh này khiến cho bác Hội càng lo lắng cho tính mạng của anh Chung.
Thương mẹ phải tần tảo đi làm để nuôi cả gia đình nhưng anh Chung không làm được gì giúp mẹ cả.
Thương mẹ phải tần tảo đi làm để nuôi cả gia đình nhưng anh Chung không làm được gì giúp mẹ cả.

Nghe tâm sự của anh, chúng tôi ai cũng thương cảm. Là con trai lớn trong gia đình, nếu như không bị bệnh anh đã là trụ cột vững chắc cho bố mẹ, nhưng số phận trớ trêu khiến anh chẳng thể làm được gì. Bất lực và tự ti với bản thân, anh Chung đã từng tâm sự nếu như em trai còn sống, anh nguyện là người chết thay em để mẹ đỡ vất vả nhưng em không còn nữa, anh cũng không dám nghĩ đến cái chết vì bố mẹ sẽ không chịu đựng được nỗi đau đớn này.

Ths.BS Nguyễn Thị Mai và cán bộ phóng CTXH thay mặt trao quà đến cho anh Chung
Ths.BS Nguyễn Thị Mai và cán bộ phóng CTXH thay mặt trao quà đến cho anh Chung

Cảm hiểu được sự khó khăn, vất vả của hai mẹ con bác Hội, trong lần đến thăm này, PV Dân trí trao tận tay bác số tiền 62.065.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong 2 tuần tuần 2/4 và tuần 3/4. Quá bất ngờ và xúc động trước số tiền lớn của mọi người dành tặng, bác Hội gửi lời cám ơn đến các bác sĩ ở bệnh viện, quý báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Bác cũng cho biết sẽ tiết kiệm số tiền này để cho việc chữa trị của con trai bởi với bác mạng sống của con cũng chính là cuộc sống của bản thân mình.

Phạm Oanh