1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 60 triệu đồng đến với người đàn ông lo từng ngày phải xa con trai bé bỏng

(Dân trí) - Bất ngờ phát hiện bị hội chứng thực bào máu liên quan đến nhiễm trùng khiến tính mạng của anh Tiềm lúc nào cũng trong tình thế bị đe dọa. Không có tiền lên viện điều trị, anh lại càng đứng ngồi không yên khi con trai bé bỏng mới 20 tháng tuổi. Nhìn con anh chỉ sợ mình chết bất ngờ khi chưa chăm lo được gì cho nó.

Trở về thôn Văn Quan, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam thăm anh Mai Ngọc Tiềm trong bài viết: “Thương người đàn ông đếm từng ngày được sống bên con thơ dại”, chúng tôi vẫn có chung cảm giác xót xa như ngày đầu tiên đến gặp. Vợ anh là chị Phạm Thị Oanh phải đi xin làm công nhân với đồng lương hơn 2 triệu đồng/ tháng nên những đợt về nhà anh Tiềm phải 1 tay chăm bé Phong mới 20 tháng tuổi.

Những ngày được về nhà, anh Tiềm giúp vợ trông con để vợ đi làm công nhân.
Những ngày được về nhà, anh Tiềm giúp vợ trông con để vợ đi làm công nhân.

Sức khỏe yếu và không làm được gì, anh Tiềm có lúc mệt quá nên lả đi không biết gì, tuy nhiên tiếng khóc thét của con khiến anh phải gắng gượng choàng tỉnh dậy. Anh kể chuyện: “Mình thì đi điều trị hóa chất về mệt lắm nhưng nhà neo người không có ai trông con nên phải chăm cháu. Nhìn con tội lắm vì ở nhà 1 chỗ cháu không chịu mà bế đi lại thì bố không làm được”.

Bé Phong mới 20 tháng tuổi nhưng đang đứng trước nguy cơ mồ côi bố vì bố đang bệnh hiểm nghèo.
Bé Phong mới 20 tháng tuổi nhưng đang đứng trước nguy cơ mồ côi bố vì bố đang bệnh hiểm nghèo.

Bệnh tình của anh Tiềm đã ở mức nguy hiểm và có thể chết bất cứ khi nào nếu như không được các bác sĩ can thiệp kịp thời. Biết là thế nhưng vợ chồng nghèo, không vay giật thêm được ai nên có nhiều lần anh cũng đánh liều ở nhà mặc cho tử thần đã ở ngay đầu giường. Bất lực trước căn bệnh hiểm nghèo mình mắc phải, anh không biết làm sao để có thể cứu mình hay chi ít cũng sẽ lo được cho con trai 1 chút nào đó cho đỡ tủi lòng.

Hai bố con nhận quà bạn đọc Dân trí.
Hai bố con nhận quà bạn đọc Dân trí.

Một chút may mắn đến với anh khi được bạn đọc Dân trí biết đến qua bài báo: “Thương người đàn ông đếm từng ngày được sống bên con thơ dại” đăng ngày 5/7/2016. Số tiền 60.560.000 đồng theo danh sách kết chuyển tuần 1/7/2016 và tuần 2/7/2016 được trao tận tay anh khiến anh mừng rõ khôn xiết. Run run nhận món quà của bạn đọc Dân trí, anh bật khóc:

“Mình được mọi người giúp đỡ thế này thực sự không biết nói gì cả. Mình xin cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ để mình có tiền tiếp tục điều trị”.

Phạm Oanh