1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 57 triệu đồng đến với gia đình bé Anh Hào

(Dân trí) - Tuần qua, báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến chị Nguyễn Thị Thủy (mẹ bé Lương Anh Hào) số tiền 57.330.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ cho bé Anh Hào trong tuần 2 tháng 6/2017.

Chị Thủy nhận quà nhân ái của bạn đọc Dân trí
Chị Thủy nhận quà nhân ái của bạn đọc Dân trí

Bé Lương Anh Hào là hoàn cảnh đã được báo Dân trí phản ánh trong bài “Xót xa hai chị gái phải bỏ học kiếm tiền phụ bố mẹ cứu em trai bị ung thư máu”. Mới hơn 1 tuổi, bé Hào đã phát bệnh ung thư máu (dạng bạch cầu lympho cấp). Hiện nay, Anh Hào đã 4 tuổi và có "thâm niên" nằm viện gần 2 năm trời. Cha mẹ của bé đều mất sức lao động, 2 chị của bé là Hồng và Hằng phải nghỉ học khi chưa học hết cấp 2 để đi làm kiếm tiền chữa trị bệnh cho Hào.

Chị Nguyễn Thị Thủy - mẹ bé Hào, cho biết: “Nhà em từ Thanh Hóa vào Bình Phước làm ăn gần 10 năm nay. Do điều kiện tha hương nên các cháu cũng không được ăn học tử tế. Khi vợ chồng em mất sức lao động thì bé Hồng phải nghỉ học khi mới tới lớp 8 để đi phụ quán cơm kiếm tiền nuôi em. Rồi đến bé Hào phát bệnh ung thư máu thì bé Hằng cũng phải nghỉ học khi mới học xong lớp 8. Nó cũng theo chị lên Bình Dương phụ bán quán cơm để phụ tiền mua thuốc cho em”.

Khi Anh Hào phát bệnh ung thư máu, những toa thuốc đặc trị đắt tiền khiến chị Thủy lo mờ cả mắt. Vợ chồng chị Thủy đành bán đi căn nhà nhỏ mà 2 vợ chồng chắt bóp mua được cách đây 10 năm để lấy tiền chữa trị cho con nhưng cũng không đủ. Hiện cả nhà phải đi ở trọ, 2 chị của Hào phải nghỉ học đi phụ quán cơm để kiếm tiền mua thuốc cho em.

Chị Thủy chia sẻ: “Kể từ khi báo Dân trí đăng hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhiều nhà hảo tâm đã gọi điện động viên và giúp đỡ gia đình rất nhiều, nhờ đó mà nhà em có điều kiện lo lắng, chữa trị cho bé Anh Hào”.

Tuần qua, báo điện tử Dân trí cũng đã làm thủ tục kết chuyển đến chị Nguyễn Thị Thủy (mẹ bé Lương Anh Hào) số tiền 57.330.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ cho bé Anh Hào trong tuần 2 tháng 6/2017.

Nhận món quà quý giá của bạn đọc báo Dân trí, chị Thủy xúc động cảm ơn: “Em không biết làm gì để bày tỏ lòng biết ơn của mình đến mọi người ngoài lời cảm ơn, cảm ơn nhất của cả nhà em. Với số tiền này, em đã có thể yên tâm, không còn cảnh lo sợ đến ngày bác sĩ hẹn đưa con lên bệnh viện vào thuốc là chạy đông chạy tây vay mượn…”.

Chị Thủy cũng cho biết bệnh tình bé Anh Hào đang tiến triển tốt, bé cũng đã vào xong toa thuốc cuối và chuyển sang giai đoạn duy trì, mỗi tháng chỉ phải lên viện kiểm tra và vào thuốc trong vòng 1 tuần. Điều chị lo lắng nhất là căn bệnh ung thư máu này dù biểu hiện bên ngoài không nghiêm trọng nhưng rất dễ tái phát và tàn phá sức khỏe của bé rất mạnh.

Chị nói: “Bé may mắn được nhiều người giúp đỡ nên em cũng cầu mong con mình sẽ tiếp tục may mắn, không bị tái phát bệnh tình và phục hồi được sức khỏe để đi học, vui chơi cùng bạn bè!”.

Tùng Nguyên