1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 57 triệu đồng đến với 2 vợ chồng có cuộc sống "khổ hơn chị Dậu"

(Dân trí) - Đại diện báo Dân trí đã trao số tiền 57.260.000 đồng do bạn đọc ủng hộ, thông qua Quỹ Nhân ái đến gia đình ông Nguyễn Văn Vui bà Nguyễn Thị Tuệ (Mã số 2499) - xóm Tháu, xã Thái Thịnh, TP Hòa Bình. Đây là gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,bố mẹ bì ung thư, con trai duy nhất bị bại não.

Gia đình ông Nguyễn Văn Vui bà Nguyễn Thị Tuệ ở xóm Tháu, xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình, cuộc sống lênh đênh sông nước, cái ăn, cái mặc tằn tiện hàng ngày phải dựa vào con tôm con cá. Bệnh tật ở đâu ập đến, chồng bị ung thư phổi, vợ bị nhiều bệnh nan y, con trai duy nhất bị bại não, gia đình vào cảnh tối tăm bi đát...


Căn nhà gỗ dựng tạm trên sông nước của vợ chồng ông Nguyễn Văn Vui và bà Nguyễn Thị Tuệ

Căn nhà gỗ dựng tạm trên sông nước của vợ chồng ông Nguyễn Văn Vui và bà Nguyễn Thị Tuệ

Hàng chục năm qua, gia đình ông bà phải ở căn nhà bè như cái lều vịt gần đây mua chịu được căn nhà bè cũ với giá năm triệu đồng, phải suy nghĩ lo tiền trả song nợ cả vợ lẫn chồng lăn ra đổ bệnh.

Ngày 22/2, chuyên mục Tấm lòng Nhân ái có bài viết Cuộc sống "khổ hơn chị Dậu" của 2 vợ chồng cùng mắc bệnh ung thư" (Mã số 2449). Bài báo đã làm rung động tấm lòng độc giả và nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm trên mọi miền tổ quốc đã thông qua Báo Dân trí gửi tiền hỗ trợ đến hai vợ chồng.

Ngày 24/3, phóng viên báo Dân trí thay mặt các nhà hảo tâm đến gia đình bà Nguyễn Thị Tuệ xóm Tháu, xã Thái Thịnh, TP Hòa Bình trao số tiền 57.260.000đ. Trước đó bà Tuệ cũng đã nhận được qua đường Bưu điện 6.000. 000đ tổng cộng 63.260.000đ.


Đại diện báo Dân trí (phải) trao số tiền 57.250.000 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái

Đại diện báo Dân trí (phải) trao số tiền 57.250.000 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái

Hơn 57 triệu đồng đến với 2 vợ chồng có cuộc sống "khổ hơn chị Dậu" - 3

Cùng đi trao tiền Nhân ái có bà Nguyễn Thị Hoài Phương - Chủ tịch Hội phụ nữ TP Hòa Bình, ông Nguyễn Thể Lực Phó chủ tịch UBND xã Thái Thịnh đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho gia đình.

Nhận được tiền Nhân ái bà Nguyễn Thị Tuệ xúc động nói trong nước mắt: "Gia đình tôi cảm ơn Hội phụ nữ TP Hòa Bình và chính quyền xã đã quan tâm thăm hỏi động viên. Đặc biệt cảm ơn phóng viên. cảm ơn Báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi một số tiền lớn. Số tiền do mọi người giúp đỡ, tôi cam kết chỉ để chữa bệnh và cắt nốt mấy cái u trong người".

Thay mặt cho gia đình bà Tuệ, ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình đã gửi lời cảm ơn dến Báo Dân trí, đến các độc giả có tấm lòng hảo tâm và mong rằng báo Dân trí luôn là địa chỉ tin cậy, tiếp tục viết bài về nhứng mảnh đời bất hạnh trên địa bàn TP Hòa Bình và các vùng miền khác, để các nhà hảo tâm biết đến hỗ trợ giúp đỡ.

Đàm Quang