1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 55 triệu đồng tiếp tục với đến bé Hoài Thương ngã từ tầng 2 xuống

(Dân trí) - Sau những ngày cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, cô bé Hoài Thương được chuyển sang bệnh viện Nhi TW để tiếp tục điều trị bởi những tổn thương nặng nề ở đường hô hấp. Em cũng vừa trải qua ca mổ trong tình trạng thập tử nhất sinh khi đường thở đã gần như bị vít hoàn toàn.

Lần tiếp gặp lại cô bé Hoài Thương – nhân vật trong bài viết: “Ngã từ tầng 2, bé 4 tuổi nguy kịch tính mạng” chúng tôi không khỏi lo lắng và hoang mang khi gia đình cho biết cháu vừa trải qua ca mổ trong tình trạng “sắp chết” bởi không thể thở được. Bố của em, anh Trần Quốc Hùng vẫn chưa hết hoàn hồn sau giây phút sinh tử của con, kể lại:

Gương mặt đáng yêu của bé Hoài Thương.
Gương mặt đáng yêu của bé Hoài Thương.

“Cháu tím tái người và không thể thở được. Lúc đó anh đã tưởng sẽ để mất con bé mãi mãi rồi nên chân tay bủn rủn không còn nghĩ được gì nữa. Khi bác sĩ đẩy nhanh con vào phòng phẫu thuật anh vẫn như chết đứng 1 chỗ, không còn biết lúc đó mình ra sao nữa”.

Được chuyển từ bệnh viện Việt Đức sang bệnh viện Nhi TW điều trị, bé Hoài Thương vừa trải qua ca mổ thập tử nhất sinh.
Được chuyển từ bệnh viện Việt Đức sang bệnh viện Nhi TW điều trị, bé Hoài Thương vừa trải qua ca mổ thập tử nhất sinh.
Lần thứ 2 bé Hoài Thương nhận quà bạn đọc Dân trí.
Lần thứ 2 bé Hoài Thương nhận quà bạn đọc Dân trí.

Đúng như những gì gia đình cung cấp, bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hoàn – Phó khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi TW đã có những trao đổi xung quanh ca bệnh của bé Hoài Thương: “Vì cháu phải nằm điều trị quá lâu và việc thở máy nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường thở của cháu. Khi cháu vào đây, chúng tôi đã theo dõi cháu và ngày hôm qua khi soi thì đường thở của cháu thì thấy đã bị chít hẹp như một đứa trẻ bị chết đuối trên cạn và không thể thở nổi.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là do cháu bị viêm phù nề và để càng lâu cái sẹo càng teo nhỏ lại đồng thời gặp thời tiết thay đổi nên đường thở càng như bị thít chặt lại. Tại đây cháu được soi và nong cấp cứu, khi mà cháu nong xong thì tình trạng tốt lên rất nhiều, cháu nằm chơi và ăn được. Vấn đề của cháu này là do chấn thương và ống đặt vào gây sùi và gây hẹp, may mà nong kịp thời nếu không cháu sẽ tử vong. Tuy nhiên với tình trạng của cháu sẽ phải tiếp tục theo dõi thường xuyên và sẽ còn phải nong nhiều lần nữa chứ không phải nong một lần là được”.

Lo lắng cho con, mẹ của em dù chưa đi lại được nhưng vẫn từ Nghệ An ra ngoài Hà Nội với con ngay trong đêm.
Lo lắng cho con, mẹ của em dù chưa đi lại được nhưng vẫn từ Nghệ An ra ngoài Hà Nội với con ngay trong đêm.
Chị vui mừng vì con đã thoát khỏi giây phút sinh tử.
Chị vui mừng vì con đã thoát khỏi giây phút sinh tử.

Lần nữa con thoát khỏi lưỡi hái tử thần, anh Hùng mừng mừng, tủi tủi, tâm sự: “Nhìn thấy con thế này giờ anh mới biết là mình còn sống em ạ”.

Mừng cho em, trong lần vào thăm này, PV Dân trí trao tận tay gia đình em số tiền 55.570.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 5.6.2016. Đây là lần thứ 2 bé Hoài Thương được nhận sự giúp đỡ nên gia đình vô cùng phấn khởi. Anh Hùng cho biết toàn bộ số tiền mọi người giúp đỡ, anh không dám sử dụng dù chỉ 1 đồng bởi tất cả đều dồn vào việc cứu tính mạng con. Cô bé Hoài Thương lần thứ 2 được cứu sống, anh Hùng bảo đó cũng là nhờ ơn phước của bạn đọc Dân trí đã dành cho trong suốt thời gian qua.

Phạm Oanh