1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 55 triệu đồng đến với cô bé lớp 7 không có bố, chăm mẹ tâm thần

(Dân trí) - Trở về thăm cô bé Nguyễn Thị Thu Hương – nhân vật trong bài viết: “Thương cô bé lớp 7 không có bố, chăm mẹ tâm thầm”, chúng tôi ai cũng mừng khi biết tin thời gian qua có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ cho em. Chính những tình cảm và sự quan tâm quý giá ấy khiến cho em có thêm niềm vui trong cuộc sống cũng như trong học tập.

Đón chúng tôi về thăm tại căn nhà nhỏ của hai mẹ con, cô bé Thu Hương không còn ngần ngại như trước mà líu lo kể chuyện trong dịp Tết vừa qua hai mẹ con đã được các cô, các chú đến thăm và cho quà. Đó là điều khiến em hoàn toàn bất ngờ và không dấu nổi niềm sung sướng hạnh phúc. Em khoe: “Con được các cô mừng tuổi cho, các cô còn dặn cố gắng học tập và chăm mẹ rồi các cô sẽ lại về thăm con”.

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, hai mẹ con bé Hương đã có 1 cái Tết đủ đầy, vui vẻ.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, hai mẹ con bé Hương đã có 1 cái Tết đủ đầy, vui vẻ.

Không có bố, hàng ngày Hương ở với mẹ là chị Nguyễn Thị Kiều nhưng chị Kiều bị chứng tâm thần không biết gì, thường xuyên đi lang thang nhặt nhạnh đồ người ta vứt đi mang về nhà. Có nhiều lúc mặc cảm và tự ti về hoàn cảnh gia đình mình nhưng hơn ai hết cô bé Hương yêu và thương mẹ nhiều bởi: “Mẹ chắc là cũng thương cháu nên có khi nhặt được quả cam hay cái kẹo ngoài đường là mẹ mang về cho cháu”.

Lời tâm sự của Hương khiến chúng tôi ai cũng mủi lòng và thương cô bé. Số phận không may mắn khi em không có cho mình 1 người cha nhưng với em người mẹ tâm thần ấy cũng là 1 niềm hạnh phúc cho dù lúc nào mẹ cũng ngờ nghệch cười rồi lại đi lang thang.

Hương nhận quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ.
Hương nhận quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Trong lần này về thăm, PV Dân trí trao tận tay bà ngoại của Hương số tiền 55.490.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 1/2 và tuần 2/2). Thay mặt gia đình bác Vân gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, với số tiền này bác sẽ cất làm sổ tiết kiệm cho Hương ăn học dần và luôn nhắc nhở cháu phải cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của các bác, các cô.

Phạm Oanh