1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 54 triệu đồng đến với hai đứa trẻ bệnh tật đáng thương

(Dân trí) - Bé Linh (3 tuổi) bị ung thư thận đã di căn, em trai của em là cậu bé Hải (hơn 1 tuổi) bị dị tật tay chân 6 ngón, viêm gan B và gần đây đã phát hiện hạch nổi ở người. Kiệt quệ vì không có tiền cho hai con đi viện chữa trị, bố mẹ của các em chỉ biết khóc trách bản thân mình vô dụng.

Lần thứ 2 gặp lại cô bé Lương Diệu Linh nhân vật trong bài viết: “Ánh mắt đáng thương của cô bé 3 tuổi bị ung thư thận” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 29/5, chúng tôi không khỏi lo lắng, xót xa khi em gầy đi trông thấy. Mẹ của Linh, em Hà Thị Hoàn ngậm ngùi cho biết: “Lần này con lên viện truyền hóa chất nhưng cơ thể yếu đi trông thấy và chân tay bắt đầu phá ra những mụn nhọt đen xì”.

Hơn 3 tuổi cô bé Linh bị ung thư thận đã di căn phổi.
Hơn 3 tuổi cô bé Linh bị ung thư thận đã di căn phổi.
Em trai của bé Linh là bé Hải bị dị tật tay, chân 6 ngón, viêm gan B và có hạch.
Em trai của bé Linh là bé Hải bị dị tật tay, chân 6 ngón, viêm gan B và có hạch.

Phát hiện căn bệnh ung thư thận đã di căn vào phổi cách đây 1 năm khiến cho cô bé Linh phải nhập viện cấp cứu và bắt đầu làm quen với những mũi kim truyền cùng những chai hóa chất. Căn bệnh khiến sức khỏe em kiệt quệ, mái tóc lưa thưa mọc rồi lại rụng cùng đôi mắt lờ đờ không nhìn thấy rõ. Hàng ngày chứng kiến cảnh con gái đau đớn, người làm bố làm mẹ như Hoàn chẳng còn nghĩ được điều gì cả, em cũng khóc cạn nước mắt vì thương con nhưng bản thân bất lực không làm ra tiền để đảm bảo cho con lên viện đều đặn.

Căn bệnh khiến đôi mắt của bé Linh lờ đờ và chỉ nhìn được những vật ở khoảng cách rất gần.
Căn bệnh khiến đôi mắt của bé Linh lờ đờ và chỉ nhìn được những vật ở khoảng cách rất gần.
Chân tay em bị phá ra những mụn thâm xì khắp nơi.
Chân tay em bị phá ra những mụn thâm xì khắp nơi.

Nỗi bất hạnh càng đổ ập xuống đầu hai vợ chồng trẻ khi em trai của Linh chào đời là bé Lương Mạnh Hải bị dị tật tay chân 6 ngón, viêm gan B và gần đây nhất đã phát hiện hạch ở hai bên tai của con. Lo lắng cho tính mạng của Hải, mẹ của em gạt nước mắt: “Mấy hôm nay em cho cháu Linh xuống viện truyền hóa chất, bé Hải ở nhà với bà nội nhưng quấy khóc, dặt dẹo nên em sốt ruột lắm. Thằng bé còn nổi những hạch ở hai bên tai nữa chị ạ nên là 1,2 hôm nữa em sẽ đón cháu xuống viện Nhi để khám thôi. Em sợ điều chẳng lành sẽ lại đến với con trai em giống như chị của cháu thì vợ chồng em chắc không sống nổi chị ạ”.

Nghe tâm sự của em, chúng tôi ai nấy đều lo lắng và sốt ruột. Sinh được 2 con thì cả hai đứa đều mang bệnh khiến cho Hoàn không đi làm được gì ngoài việc lên viện với đứa lớn, rồi lại xoay với đứa nhỏ. Không làm ra tiền, mọi khoản chi tiêu mẹ con đều phải dựa vào đồng công đi làm thuê rẻ mạt của chồng khiến cho gia đình em lúc nào cũng bí bách.

Hai con bệnh tật khiến cho Hoàn vô cùng lo lắng và sốt ruột.
Hai con bệnh tật khiến cho Hoàn vô cùng lo lắng và sốt ruột.
Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao quà đến mẹ con em Hoàn.
Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao quà đến mẹ con em Hoàn.

May mắn khi Hoàn cho biết thời gian qua em có nhận được khoảng 10 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ qua đường bưu điện. Có số tiền này nên đợt vừa rồi bé Linh mới được xuống viện truyền hóa chất, nếu không có chắc em cũng không thể xoay sở được.

Cũng trong lần gặp này, tại cơ quan báo điện tử Dân trí, ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo đã trao cho em số tiền 54.130.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 5/5. Bất ngờ vì nhận số tiền lớn, Hoàn xúc động gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Có số tiền này em sẽ tiếp tục điều trị bệnh được cho con trong 1 thời gian nữa nên cũng yên tâm hơn nhiều. Em cho biết: “Các con em được tiếp tục sống là nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, nếu không có sự chung tay của mọi người thì vợ chồng em chỉ còn nước nhìn con chết dần, chết mòn mà không biết làm gì để cứu con”.

Phạm Oanh