1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Hơn 53 triệu đồng đến với mẹ con chị Lê Thị Ngọc Hưởng

(Dân trí) - Ngày 15/5, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trở lại thăm và trao tiền bạn đọc hỗ trợ đến gia đình chị Lê Thị Ngọc Hưởng (28 tuổi) tại khóm 7, phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Trao tiền cho gia đình chị Lê Thị Ngọc Hưởng.

Cùng đi với PV Dân trí có ông Lâm Thành Lập- Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu, bà Đoàn Hồng Lĩnh- Chủ tịch Hội Phụ nữ TP Bạc Liêu, ông Võ Minh Hưởng- Phó Bí thư Đảng ủy phường 5, bà Ngô Thị Bích Diễm- Phó Chủ tịch UBND phường 5; cùng đại diện một số ban, ngành và người dân địa phương.

Hoàn cảnh gia đình chị Lê Thị Ngọc Hưởng được báo Dân trí đăng tải qua bài viết "Mẹ tật nguyền lo cảnh con sơ sinh khát sữa" trên chuyên mục Nhân ái của báo vào ngày 18/4/2017.

Đại diện nhiều cơ quan, đơn vị địa phương cùng PV Dân trí đến thăm gia đình chị Lê Thị Ngọc Hưởng.
Đại diện nhiều cơ quan, đơn vị địa phương cùng PV Dân trí đến thăm gia đình chị Lê Thị Ngọc Hưởng.

Trở lại thăm gia đình chị Lê Thị Ngọc Hưởng, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương rất vui khi chị Hưởng báo tin gia đình chị đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc báo gần xa, sau khi báo Dân trí phản ánh về hoàn cảnh của mẹ con chị.

Nhìn cháu bé con trai của chị Hưởng bụ bẫm, đáng yêu, ai cũng mừng cho cháu không chỉ có được tình thương yêu của gia đình, mà còn có bao tấm lòng của bà con cô bác khắp nơi bày tỏ sự thương cảm đến hoàn cảnh của cháu. “Em vui lắm, vì mẹ con em được nhiều người quan tâm, động viên trong lúc khó khăn nhất. Em xin cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc báo, các cô chú anh chị em gần xa”, chị Hưởng chia sẻ.

PV Dân trí thăm lại cháu bé con chị Hưởng. Hiện nay trông cháu bụ bẫm, đáng yêu cũng nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các tấm lòng hảo tâm.
PV Dân trí thăm lại cháu bé con chị Hưởng. Hiện nay trông cháu bụ bẫm, đáng yêu cũng nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các tấm lòng hảo tâm.

Bà Đoàn Hồng Lĩnh- Chủ tịch Hội Phụ nữ TP Bạc Liêu, cho biết, Hội Phụ nữ và chính quyền địa phương rất quan tâm đến hoàn cảnh của mẹ con chị Hưởng. Vì thế, Hội và địa phương cũng đã vận động các tổ chức, cá nhân chia sẻ với khó khăn của gia đình. “Vừa qua, báo Dân trí đã kịp thời là cầu nối nhân ái để bạn đọc gần xa biết được nghịch cảnh của mẹ con chị Hưởng. Từ đó, nhiều tấm lòng hảo tâm đã đến với chị Hưởng, hỗ trợ mẹ con chị phần nào vượt qua khó khăn trước mắt”, bà Lĩnh bày tỏ.

Bà Đoàn Hồng Lĩnh- Chủ tịch Hội Phụ nữ TP Bạc Liêu cho biết địa phương rất quan tâm đến hoàn cảnh của chị Hưởng và cảm ơn báo Dân trí kịp thời là cầu nối để bạn đọc giúp đỡ cho mẹ con chị.
Bà Đoàn Hồng Lĩnh- Chủ tịch Hội Phụ nữ TP Bạc Liêu cho biết địa phương rất quan tâm đến hoàn cảnh của chị Hưởng và cảm ơn báo Dân trí kịp thời là cầu nối để bạn đọc giúp đỡ cho mẹ con chị.

Tại buổi thăm, PV Dân trí cũng đã nêu lại một số thông tin về quá trình ghi nhận và sự hỗ trợ của bạn đọc báo đến gia cảnh chị Hưởng. Theo đó, thông qua Quỹ Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc đã gửi giúp đỡ mẹ con chị Hưởng hàng chục triệu đồng.

Trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, PV Dân trí đã trao 53.235.000 đồng tiền bạn đọc báo Dân trí gửi trong Tuần 3/4 đến gia đình chị Lê Thị Ngọc Hưởng. PV Dân trí cũng đề nghị gia đình sử dụng số tiền sao có hiệu quả nhất.

PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc đến gia đình chị Ngọc Hưởng.
PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc đến gia đình chị Ngọc Hưởng.

Nhận số tiền của bạn đọc báo Dân trí, gia đình chị Hưởng rất xúc động. Gia đình cũng thống nhất với chính quyền địa phương dành một khoản tiền để gửi ngân hàng, từ đó có số tiền tiết kiệm để chị Hưởng chăm lo cho con.

Đại diện chính quyền địa phương và gia đình, ông Võ Minh Hưởng- Phó Bí thư Đảng ủy phường 5, đã gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc báo đã quan tâm giúp đỡ gia đình chị Ngọc Hưởng.

Đại diện gia đình chị Hưởng làm thủ tục ký nhận, bàn giao số tiền bạn đọc hỗ trợ.
Đại diện gia đình chị Hưởng làm thủ tục ký nhận, bàn giao số tiền bạn đọc hỗ trợ.

Qua ghi nhận thêm của PV Dân trí, một khó khăn hiện nay là gia đình chị Hưởng vẫn chưa có chỗ ở ổn định, đang phải sống tạm trong nhà người quen. Gia đình chị Hưởng rất cần có một mái nhà riêng, để có cuộc sống tốt hơn. Theo dự tính, làm một căn nhà cấp 4 bình thường ít nhất cũng cần khoảng trên dưới 40 triệu đồng, nhưng hiện nay gia đình chị Hưởng vẫn không đủ tiền để thực hiện.

Huỳnh Hải