1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bến Tre:

Hơn 50 triệu đồng đến với vợ chồng anh Nguyễn Văn Chinh

(Dân trí) - Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương vừa trao số tiền 50. 980.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền (ngụ ấp Giồng Lớn, xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) – nhân vật chính trong bài: “Cha nằm liệt giường bất lực nhìn 2 con thơ dại sống trong cùng cực”.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin về hoàn cảnh anh Võ Văn Chinh, SN: 1984 cùng vợ là chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền phải sống trong cùng cực vì nghèo khổ và phải nuôi 2 con nhỏ. Cách đây hơn 2 năm, anh Chinh đang làm phụ hồ thì bị rơi từ giàn giáo xuống đất làm chấn thương đốt sống cổ. Từ đó đến nay anh Chinh sống như người tàn phế và bất lực nhìn 2 con nhỏ sống trong cùng cực.

Sau khi Dân trí thông tin, nhiều nhà hảo tâm đã dến tận nơi để giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn. Tại buổi trao tiền chị Tuyền cho biết: “Gia đình đã nhận trực tiếp và thông qua đường bưu điện được số tiền hơn 20 triệu đồng từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Ngoài ra, nhóm nhà hảo tâm từ TP Hồ Chí Minh cũng đến hỗ trợ hơn 40 triệu đồng để xây dựng căn nhà tường thay thế căn nhà lá mục nát sắp sập”.


Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc ủng hổ cho gia đình ông Chinh

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc ủng hổ cho gia đình ông Chinh

Theo chị Tuyền, khi nhận số tiền hơn 50 triệu đồng từ các nhà hảo tâm ủng hộ thông qua báo điện tử dân trí, gia đình sẽ gửi tiết kiệm để lo chữa bệnh cho anh Chinh và lo cho 2 đứa con ăn học.

Phát biểu tại buổi trao tiền, bà Bùi Thị Diễm Kiều, Phó Chủ tịch UBND xã An Hiệp cho biết: “Số tiền mà các nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình rất quý báo nên gia đình sử dụng sao cho tiết kiệm, hiệu quả để không phụ lòng tất cả những nhà hảo tâm. Để quản lý chặt chẽ, tôi để nghị gửi tiết kiện nhưng khi rút phải thông qua địa phương, khi thấy cần địa phương xác nhận để đảm bảo gia đình sử dụng đúng mục đích”.

Hơn 50 triệu đồng đến với vợ chồng anh Nguyễn Văn Chinh - 2

Anh Chinh viết đơn mong muốn được hiến xác cho y học sau khi chết

Còn anh Võ Văn Chinh xúc độc cho biết: “Từ lúc bị tai nạn lao động tôi được sự giúp đỡ của rất nhiều người, trong đó có báo điện tử Dân trí. Sự giúp đỡ này không biết đến bao giờ tôi mới trả hết. Nhân đây, cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những nhà hảo tâm, Ban Biên tập báo Điện tử Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ cho gia đình trong thời gian qua”.

Theo anh Chinh, sắp tới sẽ cố gắng điều trị bệnh để có thể ngồi xe lăn bán vé số phụ vợ nuôi 2 đứa con ăn học. Mới đây anh Chinh đã tự viết đơn gửi đến cơ quan chức năng mong muốn được hiến xác sau khi chết nhằm đóng góp một phần nhỏ nào đó cho xã hội và đến đáp lại tấm lòng mà tất cả những nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình mình.

Hoàng Trung