1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 50 triệu đồng đến với vợ bệnh tim, chồng ung thư

(Dân trí) - Lần thứ 2 gặp lại chị Hường, anh Thà trong bài viết: “Nghẹn ngào vợ bị tim nặng cầu xin cho chồng ung thư được nhập viện”, chúng tôi không khỏi lo lắng khi sức khỏe của anh Thà ngày một yếu. Bị căn bệnh ung thư phế quản đã di căn khiến anh kiệt quệ đi trông thấy dù chỉ trong một thời gian ngắn.

Tâm sự với chúng tôi tại cơ quan báo điện tử Dân trí, chị Hường cho hay: “Ngày đầu hai vợ chồng đến báo là anh chị hoàn toàn không có 1 đồng nào cả để có thể nhập viện điều trị cho anh. Sau rồi được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ nên anh đã có tiền nhập viện và tham gia hóa trị đợt đầu tiên. Giờ tóc anh rụng hết cả rồi em ạ”.

Anh Thà phát hiện ung thư phế quản nhưng không có tiền để nhập viện điều trị.
Anh Thà phát hiện ung thư phế quản nhưng không có tiền để nhập viện điều trị.

Có một chút mừng vì chồng đã được điều trị nhưng trên gương mặt người phụ nữ khắc khổ này vẫn nơm nớp nỗi lo anh sẽ không ở lại lâu với 3 mẹ con được. Bản thân chị Hường bị suy tim đã được phẫu thuật nhưng liên tiếp phải đi khám, uống thuốc định kì và có khả năng sẽ phải mổ lại để thay van nên nỗi lo cơm, áo, gạo tiền lại càng là gánh nặng. Cũng có mặt tại cơ quan báo, anh Thà kể chuyện.

Vợ anh Thà là chị Hường lại bị bệnh tim.
Vợ anh Thà là chị Hường lại bị bệnh tim.

“Thật ra bệnh của anh đã ở giai đoạn nguy hiểm rồi, điều này anh biết nhưng mình phải bình tĩnh đón nhận nó thôi chứ biết làm thế nào được. Anh biết ơn mọi người vì đã cho anh cơ hội được chữa trị”.

Hai vợ chồng chị Hường, anh Thà nhận món quà bạn đọc báo điện tử Dân trí.
Hai vợ chồng chị Hường, anh Thà nhận món quà bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Tại cơ quan báo lần này, PV Dân trí tận tay trao đến hai vợ chồng anh chị số tiền 50.570.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 4/4 + tuần 1/5 + tuần 2/5 + tuần 4/5). Quá xúc động trước sự hỗ trợ của mọi người, chị Hường gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Chị cho biết có số tiền này, anh Thà sẽ tiếp tục được điều trị và quan trọng hơn là giữ được tinh thần bình tĩnh dù cho bất cứ chuyện gì xảy đến. Tất cả điều này có được là nhờ sự chung tay, góp sức của bao nhiêu tấm lòng của bạn đọc gần xa.

Phạm Oanh