1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Hơn 50 triệu đồng đến với người phụ nữ chồng mất sớm, con trai bị u não

(Dân trí) - “Mẹ con tôi đúng là không biết nói gì hơn, chỉ biết nói lời cảm ơn đến báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con tôi trong hoàn cảnh này. Số tiền mà các nhà hảo tâm giúp đỡ có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ được thấy”.

>> Bước đường cùng của người phụ nữ chồng mất sớm, con trai bị u não

Niềm vui đó của chị Lường Thị Xinh, thôn Thanh Bình, xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, nhân vật trong bài viết “Bước đường cùng của người phụ nữ chồng mất sớm, con trai bị u não”, là niềm vui của một trong hàng nghìn hoàn cảnh mà bạn đọc báo Dân trí hướng đến.

Để đỡ vất vả hơn trong quá trình chăm sóc, chị Xinh xin đưa con về quê
Để đỡ vất vả hơn trong quá trình chăm sóc, chị Xinh xin đưa con về quê

Sau một thời gian ngắn, sáng ngày 28/3, phóng viên Dân trí có dịp trở lại gia đình chị Xinh để trao số tiền 50.500.000 đồng của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đến mẹ con chị trong tuần 3, tháng 3/2017.

Nói về hoàn cảnh chị Xinh, chồng mất khi cậu con trai út vừa tròn 5 tuổi, do bị tai biến mạch máu não để lại cho chị hai cậu con trai còn nhỏ. Vượt lên tất cả là tình mẫu tử, chị nén nỗi đau, cố gắng tất cả chỉ mong cho các con khôn lớn nên người. Nhưng nỗi đau dường như vẫn chưa buông tha chị khi bản thân lại mang một khối u ở cổ. Vì thương mẹ, cậu con trai đầu Đỗ Văn Nam (SN 1992), đã phải nghỉ học sớm đi làm thuê để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và nuôi em ăn học.

Ông Lê Văn Đông, chủ doanh nghiệp Đông Lý cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà ủng hộ mẹ con chị Xinh
Ông Lê Văn Đông, chủ doanh nghiệp Đông Lý cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà ủng hộ mẹ con chị Xinh

Chưa kiếm được tiền thì Nam lại phải trở về quê bởi căn bệnh u não ập đến. Khó khăn chồng chất khó khăn, mẹ con chị như rơi vào đường cùng. Người mẹ vốn mang bệnh tật trong mình lại phải gồng mình để chăm đứa con sống hôm nay chưa biết ngày mai.

Những tháng ngày ròng rã chăm con ở bệnh viện có lúc như chị muốn gục ngã, mặc dù sức khỏe của Nam chưa ổn định, nhưng vì quá khó khăn nên chị Xinh xin được đưa con về bệnh viện địa phương để tiện chăm sóc. Gần một tháng nay, sau khi về nhà, Nam lúc tỉnh, lúc mê. Có những lúc em bị co giật, sùi bọt mép khiến người mẹ như ngồi trên đống lửa. Nam còn thường xuyên kêu đau đầu, tay chân tê cứng.

PV Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ đến gia đình chị Xinh
PV Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ đến gia đình chị Xinh

Tại buổi trao quà cùng phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Đông, chủ doanh nghiệp Đông Lý, ở thị trấn Chuối, huyện Nông Cống cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà đến với gia đình chị Xinh. “Tôi cũng là một người dân địa phương, nhưng qua báo Dân trí mới biết về hoàn cảnh mẹ con chị Xinh, cuộc sống còn nhiều người khó khăn, nhưng những trường hợp như chị Xinh thì đúng là quá khó khăn. Cầu mong sao mẹ con chị vượt qua được giai đoạn khó khăn này”, ông Đông chia sẻ.

Đón nhận món quà của bạn đọc báo Dân trí, chị Xinh xúc động: “Mẹ con tôi đúng là không biết nói gì hơn, chỉ biết nói lời cảm ơn đến báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con tôi trong hoàn cảnh này. Số tiền các nhà hảo tâm giúp đỡ có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ được thấy”.

Duy Tuyên