1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Hơn 49 triệu đồng đến với gia đình em Trương Kim Thoa

(Dân trí) - PV Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí cho gia đình em Trương Kim Thoa tại ấp Mỹ Phú Đông, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Cùng đi với PV Dân trí có ông Châu Thanh Huy- Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hưng A, ông Nguyễn Trường Giang- Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng A; đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Lợi và Hội Chữ thập đỏ xã cùng một số cán bộ ấp, bà con nhân dân địa phương.

PV Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương xã Vĩnh Hưng A thăm hỏi gia đình em Trương Kim Thoa tại buổi trao tiền bạn đọc.
PV Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương xã Vĩnh Hưng A thăm hỏi gia đình em Trương Kim Thoa tại buổi trao tiền bạn đọc.

Tại buổi thăm, PV Dân trí đã thông tin lại quá trình ghi nhận hoàn cảnh cũng như bạn đọc hỗ trợ cho gia đình em Trương Kim Thoa, nhân vật trong bài viết “Mẹ đã mất rồi, giờ hai chị em con không muốn mất thêm cha” được phản ánh trên chuyên mục Nhân áo của báo Dân trí vào cuối tháng 11/2016.

Theo đó, sau khi bài viết đăng tải, bạn đọc trong và ngoài nước đã gọi điện thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình. Ngoài ra, bạn đọc cũng gửi hỗ trợ tiền, quà nhằm san sẻ bớt những khó khăn mà gia đình em Thoa đang gặp phải. Ngay trong tuần 5/11, thông qua Quỹ Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc đã gửi ủng hộ gia đình hơn 49 triệu đồng. Nghe thông tin gia đình có được sự giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm, anh Trương Văn Tuấn (cha ruột em Thoa) và 2 chị em Thoa hết sức xúc động.

Trao tiền đến gia đình em Trương Kim Thoa ở Bạc Liêu.

Ông Châu Thanh Huy- Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hưng A, đã bày tỏ sự sẻ chia và niềm vui mừng khi gia đình của em Trương Kim Thoa nhận được sự giúp đỡ của bà con cô bác gần xa. Ông Huy nhận thấy, hành trình nhân ái của báo Dân trí đã lan tỏa sâu rộng, là cầu nối quý báu để những mảnh đời khó khăn không chỉ riêng ở địa phương mà nhiều nơi khác được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ vượt qua khó khăn. Do đó, ông Huy đề nghị gia đình em Thoa sau khi nhận được hỗ trợ của bạn đọc báo thì cần sử dụng số tiền đúng mục đích, để không phụ lòng các tấm lòng hảo tâm.

Gia đình em Thoa cho biết, nhờ được sự giúp đỡ của bạn đọc báo, vừa qua gia đình có điều kiện để mua thêm thuốc men cho anh Tuấn uống hàng ngày, làm giảm bớt đau nhức của căn bệnh thoái hóa khớp đang hành hạ. Tuy nhiên, căn bệnh này cần phải được phẫu thuật, thì sức khỏe của anh Tuấn mới có khả năng phục hồi, lành bệnh. Nhưng số tiền phẫu thuật là rất lớn, có thể lên đến cả trăm triệu đồng, trong khi gia đình anh Tuấn không có điều kiện, số tiền bạn đọc ủng hộ hiện vẫn không đủ, nên gia đình chưa biết làm thế nào để điều trị căn bệnh của anh.

PV Dân trí cùng Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Vĩnh Hưng A trao tiền bạn đọc đến gia đình em Trương Kim Thoa.
PV Dân trí cùng Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Vĩnh Hưng A trao tiền bạn đọc đến gia đình em Trương Kim Thoa.

Sau lời thăm hỏi, PV Dân trí đã trao 49.535.000 đồng số tiền bạn đọc gửi ủng hộ cho gia đình em Trương Kim Thoa trong tuần 5/11, trước sự chứng kiến của lãnh đạo chính quyền địa phương.

Cùng với số tiền bạn đọc gửi trực tiếp cho gia đình, đến nay, gia đình em Thoa đã nhận được trên 58 triệu đồng tiền bạn đọc báo Dân trí gửi giúp đỡ. Với số tiền có được, gia đình và chính quyền địa phương thống nhất gửi một phần nhỏ trong số tiền này làm sổ tiết kiệm, để gia đình sử dụng những khi cần thiết nhất.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Trường Giang- Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng A, gửi lời cảm ơn đến bạn đọc thông qua hoạt động nhân ái của báo Dân trí, đã quan tâm, giúp đỡ hoàn cảnh của gia đình em Thoa.

Huỳnh Hải