1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 48 triệu đồng đến với hoàn cảnh bố ung thư chăm con viêm não

(Dân trí) - Sáng ngày 19/1, PV Dân trí đã trao số tiền 48.160.000đ của bạn đọc ủng hộ tới gia đình anh Đỗ Ngọc Đỉnh, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, nhân vật trong bài viết: “Rơi nước mắt trước cảnh bố ung thư chăm con viêm não”.

Sau gần một tháng, chúng tôi có dịp trở lại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để trao món quà bạn đọc báo Dân trí ủng hộ tới hoàn cảnh gia đình anh Đỗ Ngọc Đỉnh.

PV Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Hương
PV Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Hương

Khi chúng tôi đến, vợ chồng anh Đỉnh đều có mặt bên giường bệnh của con gái. Theo anh Đỉnh cho biết, tình trạng bệnh tật của em Đỗ Thị Liên vẫn chưa có gì tiến triển, em vẫn nằm liệt trên giường bệnh và chưa nhận biết được sự vật xung quanh.

Từ một nữ sinh khỏe mạnh, học giỏi nhưng không may khi Liên mắc phải căn bệnh viêm não và gần một năm nay, em phải nằm điều trị dài ngày tại bệnh viện. Bản thân mang bệnh hiểm nghèo, nhưng vì thương con nên hàng ngày anh Đỉnh vẫn bên cạnh để chăm sóc con gái mình.

Nhìn đôi vợ chồng nghèo ngày ngày chăm sóc con gái khiến những người xung quanh cũng phải rơi nước mắt. Thông qua báo Dân trí, cũng đã có rất nhiều bạn đọc là những nhà hảo tâm đã chia sẻ, động viên và ủng hộ để mong giúp đỡ một phần nào những khó khăn mà gia đình anh đang trải qua.

Anh Đỉnh xúc động khi biết có nhiều nhà hảo tâm quan tâm và giúp đỡ gia đình anh trong cơn bĩ cực này. Tết này, gia đình anh cũng chưa biết có được ăn Tết ở nhà nữa hay không khi mà tình trạng bệnh tật của con gái anh vẫn chưa có gì tiến triển hơn.

Qua báo Dân trí, anh Đỉnh muốn gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã động viên, giúp đỡ gia đình anh trong lúc khó khăn này.

Duy Tuyên