1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 48 triệu đồng đến với cựu vô địch đá cầu thế giới Nguyễn Huyền Trang

(Dân trí) - Phát hiện căn bệnh ung thư vú đã ở giai đoạn muộn khiến sức khỏe của chị yếu đi trông thấy. Tuy vậy với nỗ lực của bản thân, sự động viên của gia đình và bè bạn, chị luôn sẵn sàng 1 tinh thần lạc quan, yêu đời hiếm thấy.

Lần thứ 2 trở vào bệnh viện Ung Bướu Hà Nội thăm chị Nguyễn Huyền Trang – nhân vật trong bài viết: “Nỗi buồn của cựa vô địch đá cầu thế giới bị ung thư giai đoạn muộn”, với chúng tôi là 1 chuỗi những cảm xúc vui, buồn lẫn lộn. Vui với chị bởi đã có nhiều tấm lòng được gửi về, nó không chỉ là những tình cảm lớn, giúp vực dậy tinh thần chị mà nó còn là những khoản kinh phí giúp chị tiếp tục việc chữa trị lâu dài.

Bị ung thư vú giai đoạn muộn nhưng chị Trang luôn giữ được tinh thần lạc quan, yêu đời.
Bị ung thư vú giai đoạn muộn nhưng chị Trang luôn giữ được tinh thần lạc quan, yêu đời.
Đã có thời gian chân chị bị liệt nhưng giờ đã đi lại được.
Đã có thời gian chân chị bị liệt nhưng giờ đã đi lại được.

“May lắm em ạ, nếu như không được mọi người giúp đỡ thì chắc chị nghĩ mình sẽ không tiếp tục chữa trị trong thời gian dài nữa vì bố mẹ chị không có đủ điều kiện để theo chữa cho chị. Từ ngày chị bị bệnh, bố mẹ rồi em trai chị đi làm lo cho chị nhưng không đủ, chị thấy áy náy và có lỗi với mọi người quá”.

Chị tâm sự với đôi mắt ươn ướt và giọng cũng đã bắt đầu lạc đi khiến chúng tôi cũng chạnh lòng. 1 Huyền Trang mạnh mẽ trên sân đấu và 1 Huyền Trang mạnh mẽ ngay chính lúc này cũng đã có lúc phải rơi lệ khi nhắc đến những người thân yêu. Họ là gia đình, là những người thân đã và đang âm thầm vất vả mưu sinh kiếm từng đồng cho con chữa bệnh.

Chị bảo thèm được thi đấu, thèm được ra sân...
Chị bảo thèm được thi đấu, thèm được ra sân...
Hơn 48 triệu đồng đến với cựu vô địch đá cầu thế giới Nguyễn Huyền Trang - 4

“Bố chị ngày trước đi lái xe tang lễ, mẹ chị làm công nhân môi trường, giờ về hưu đồng lương cũng thấp lắm mà tháng nào cũng phải lo cho chị. Nhìn bố mẹ vất vả, phận làm con như mình thấy có lỗi vô cùng mà không biết làm sao em ạ”.

Chị tiếp tục câu chuyện khiến chúng tôi không nén được cảm xúc của mình. Thương chị, một người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh bao nhiêu nhưng lại có lúc rơi vào tình cảnh này. Căn bệnh ung thư vú ở giai đoạn muộn đã lấy đi nhiều sức khỏe, cơ hội tiếp tục cống hiến và những ước mơ chị còn chưa thực hiện. Chị bảo nằm ở viện, đôi chân cũng đi bắt đầu đi lại được rồi nên thèm lắm cảm giác được ra sân, được thi đấu như ngày nào….

Chị Trang nhận quà bạn đọc Dân trí.
Chị Trang nhận quà bạn đọc Dân trí.
Chị gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho chị để chị có điều kiện tiếp tục chữa bệnh.
Chị gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho chị để chị có điều kiện tiếp tục chữa bệnh.

Trong lần vào thăm này, PV Dân trí trao tận tay chị số tiền 48.520.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 2/10). Xúc động và bất ngờ trước những tấm lòng của mọi người dành cho mình, chị gửi lời cám ơn đến quý báo và bạn đọc gần xa. Với số tiền này, chị sẽ để tiếp tục cho việc chữa trị bởi gia đình cũng kiệt quệ lắm rồi.

Thiên Ân