Thứ Sáu, 23/03/2012 - 07:00
Hơn 42 triệu đồng đến với thiếu nữ “da đỏ”
(Dân trí) – Đang ấp ủ giấc mơ trở thành kế toán để giúp đỡ mẹ cha cô gái Hồng Nguyên đột nhiên mắc phải căn bệnh lao tủy xương khiến gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí sự khốn cùng của gia đình đã vơi đi phần nào.
>> Thiếu nữ “da đỏ” thoi thóp trên giường bệnh
Liên tục lên cơn sốt cao, da nổi mẫn đỏ đến bệnh viện địa phương điều trị nhưng bác sĩ không tìm ra bệnh tình trạng của Hồng Nguyên mỗi ngày một xấu hơn nên buộc phải chuyển lên TPHCM. Bị kịch đã ập đến với gia đình khốn khổ khi kết quả xét nghiệm tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới cho thấy Hồng Nguyên mắc hải căn bệnh nan y lao tủy xương.
Quyết tâm cứu đứa con gái vợ chồng ông Ngô Minh Thành đã bán cả nhà cửa đất đai nhưng khoản tiền hơn 100 triệu đồng có được chẳng thấm vào đâu so với chi phí điều trị khổng lồ của con. Sau nhiều tháng chạy chữa tại bệnh viên Bệnh Nhiệt Đới, Hồng Nguyên được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, em được điều trị theo phác đồ nên bệnh tình có dấu hiệu thuyên giảm, hiện Hồng Nguyên đang được theo dõi diện ngoại trú.
Ông Thành xúc động nhận sự giúp đỡ của bạn đọc tại Dân trí
Sau khi báo Dân trí đăng bài viết về hoàn cảnh của gia đình, Hồng Nguyên đã nhận được rất nhiều sự động viên chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần của bạn đọc trong và ngoài nước nhờ gánh nặng viện phí của em cũng vơi đi phần nào. “Hiện gia đình tôi đang dựng túp lều sống tạm trên mảnh đất của người bà con, tương lai của mấy đứa nhỏ chẳng biết sẽ đi về đâu, chỉ mong con bé sớm vượt qua bệnh tật.” Ông Thành ngậm ngùi tâm sự.
Cũng theo ông Thành, sau thời gian dài điều trị các bác sĩ đánh giá bệnh tình của em Hồng Nguyên đã lui được khoảng 50% nhưng em còn rất yếu nên chưa thể tự đi lại được, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người phụ giúp.
Để tiếp sức cho Hồng Nguyên và gia đình chiến thắng bệnh tật cùng sự nghèo khó, chiều ngày 22/3 đại diện Dân trí đã trao số tiền 42.350.000 đồng bạn đọc giúp đỡ trong hai tuần cuối của tháng 2 và tuần 1 tháng 3. Nhận số tiền trên ông Thành xúc động bày tỏ: “Nếu không có sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội chẳng biết gia đình tôi sẽ bấu víu vào đâu để sống trong những ngày khốn khó. Cảm ơn quý báo, cảm ơn các nhà hảo tâm, sự chia sẻ của mọi là niềm động viên, tiếp thêm sức mạnh cho con gái tôi giúp nó kiên cường chống chọi với bệnh tật.”
Vân Sơn