Thứ Năm, 19/07/2012 - 23:12

Nghệ An:

Hơn 40 triệu đồng đến với người bố ngồi xe lăn

(Dân trí) - Với số tiền 41.400.000 đồng được PV Dân trí trao vào chiều ngày 17/7 đến anh Nguyễn Mỹ Hùng, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.
 >> Bố ngồi xe lăn bất lực nhìn con thơ tật nguyền

Thay mặt PV Dân trí, ông Chu - Chủ tịch xã Nhân Sơn trao 41.400.000 đồng đến anh Hùng.
Thay mặt PV Dân trí, ông Chu - Chủ tịch xã Nhân Sơn trao 41.400.000 đồng đến anh Hùng.
 
Chiều ngày 17/7, vượt qua hơn 80km, PV Dân trí có mặt tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương cùng ông Nguyễn Đăng Chu - Chủ tịch UBND xã trao 41.400.000 đồng (số tiền do độc giả báo điện tử Dân trí tuần 4 tháng 6 ủng hộ) đến anh Nguyễn Mỹ Hùng nhân vật trong bài viết "Bố ngồi xe lăn bất lực nhìn con thơ tật nguyền".
 
Thay mặt chính quyền địa phương ông Nguyễn Đăng Chu trân trọng cảm ơn quý độc giả báo Dân trí đã dành tình cảm quý bái đến gia cảnh anh Hùng - một trong những hộ gia đình của xã đang phải gánh chịu bao nỗi đau lâu nay.
 
"Thật cảm động trước sự nhiệt tình giúp đỡ của độc giả báo Dân trí. Với gia đình anh Hùng thì đây là món quá lớn nhất trong đời mà anh nhận được. Mấy năm nay, anh Hùng sống trong cảnh tối tăm của khổ đau và nghèo đói, với xã chúng tôi cũng chỉ giúp được phần nào đó thôi, chứ hoàn cảnh đau thương cũng nhiều. Thật may mắn, anh Hùng được độc giả của báo Dân trí giúp đỡ, thay mặt chính quyền, gia đình anh Hùng tôi cảm ơn đến quý vị rất nhiều", ông Chu chia sẻ.
 
Tại buổi trao quà, anh Hùng cho biết thêm, sau hơn một tuần bài báo đăng tin thì có một số điện thoại lạ gọi đến bảo anh trúng thưởng chương trình khuyến mại của Viettel với số tiền lên đến 180 triệu đồng cùng một chiếc xe máy SH trị giá 50 triệu đồng. Từ số điện thoại lạ kia bảo anh phải đi mua thẻ cào và làm theo hướng dẫn để nhận giải. Tuy nhiên trong lúc đi mua thẻ cào thì được một số người dân trong làng bảo đang bị bọn đó lừa nên anh đã dừng lại.
 
"Sau khi bài báo đưa hoàn cảnh của tôi lên được hơn một tuần thì có một số điện thoại lạ điện đến bảo trúng thưởng 180 triệu đồng và chiếc xe máy SH trị giá 50 triệu, rồi họ yêu cầu tôi phải mua thẻ điện thoại cào sau đó nhắn tin số tài khoản để lĩnh thưởng. Nhưng khi đi mua thì người dân trong làng nói bọn đó lừa nên tôi mới dừng lại nếu không thì sập mưu mô của bọn chúng rồi. Tôi cũng không thể hiểu nỗi, tại sao con người ta lại hèn mạt đến thế...", anh Hùng chia sẻ.
 
Tại buổi trao quà, anh Hùng cũng cho biết thêm trong thời gian lâm bệnh cho đến nay vợ chồng anh đã phải chạy đôn chạy đáo vay mượn và đang nợ hơn 100 triệu đồng để chữa trị cho con, cho bố nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh, nợ thì ngày một nhiều thêm và rất lo lắng không biết lấy đâu ra mà trả cho bà con. Còn người vợ thân yêu của anh hằng ngày phải lên núi đi chặt cây rành rành về làm chổi để bán, kiếm mỗi ngày vài chục ngàn để mua thuốc cho chồng con nhưng cũng không phải khi nào cũng bán được.    
 
 
Nguyễn Duy
Hơn 40 triệu đồng đến với người bố ngồi xe lăn (Dân trí) - Với số tiền 41.400.000 đồng được PV Dân trí trao vào chiều ngày 17/7 đến anh Nguyễn Mỹ Hùng, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.
 >> Bố ngồi xe lăn bất lực nhìn con thơ tật nguyền
Hơn 40 triệu đồng đến với người bố ngồi xe lăn
7 10 1681
Hơn 40 triệu đồng đến với người bố ngồi xe lăn Hơn 40 triệu đồng đến với người bố ngồi xe lăn 10 7 1681