1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 39 triệu đồng tiếp tục đến với gia đình chị Đoàn Thị Chanh

(Dân trí) - Lần thứ 2 nhận được quà từ các bạn đọc báo Dân trí, chị Đoàn Thị Chanh - hoàn cảnh trong bài viết: “Bố chết, ông nội liệt giường, bé 5 tuổi sống trong đói khát” xúc động tới rớt nước mắt tâm sự: “Giờ em hoàn toàn yên tâm để chăm nom cho bố chồng và 2 cháu rồi ạ!”

>> Bố chết, ông nội liệt giường, bé 5 tuổi sống trong đói khát

Bố chồng vừa bị tai biến chưa được bao lâu thì chồng gặp tai nạn, chị Chanh cùng mẹ chồng phải lo toan cáng đáng cho bố chồng cùng 2 đứa trẻ. Khi được báo điện tử Dân trí đưa tin, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các bạn đọc, thông qua quỹ Nhân ái tuần 1/4 chị Chanh đã nhận được 56.000.000 đ. Lần này tại báo điện tử Dân trí, theo kết chuyển tuần 2,3/4 chị Chanh tiếp tục nhận được 39.255.000đ của bạn đọc ủng hộ qua quỹ Nhân ái. Tổng cộng tới thời điểm hiện tại thông qua quỹ Nhân ái, chị Chanh đã nhận được 95.255.000đ theo danh sách kết chuyển tuần 1,2,3/4/2018.

Trước đó, tại báo Dân trí, chị Chanh nhận số tiền bạn đọc ủng hộ qua quỹ Nhân ái tuần 1/4/2018
Trước đó, tại báo Dân trí, chị Chanh nhận số tiền bạn đọc ủng hộ qua quỹ Nhân ái tuần 1/4/2018

Vui mừng khi tiếp tục nhận được sự quan tâm của các bạn đọc, chị Chanh xúc động chia sẻ: “Từ hôm được báo đăng tin, gia đình em nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Có người ở tận Cà Mau, có người ở cả nước ngoài cũng gọi điện hỏi thăm và gửi quà cho gia đình em. Nay gia đình em lại được nhận thêm số tiền lớn như thế này, em thật chẳng biết nói sao, cám ơn tất cả mọi người nhiều lắm. Giờ gia đình em có thể hoàn toàn yên tâm chăm sóc cho ông nội và 2 cháu rồi ạ.”

Đại diện báo Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ cho chị Chanh tuần 2,3/4/2018
Đại diện báo Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ cho chị Chanh tuần 2,3/4/2018

Chị Chanh cũng chia sẻ thêm, thời gian qua chị và gia đình đã nhận được trực tiếp số tiền tại nhà hơn 30 triệu cùng nhiều hiện vật như quần áo, sách vở, sữa... Ngoài ra, gia đình chị cũng được một ngân hàng trao tặng 2 con bò và hỗ trợ 1.500.000đ/ tháng cho bố chồng chị Chanh chữa bệnh. Đồng thời, cũng có một nhà hảo tâm đã hỗ trợ sửa sang lại căn nhà. Như vậy, các bạn đọc có thể yên tâm về cuộc sống gia đình chị Chanh trong thời gian tới.

Hương Hồng