1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 38 triệu đồng đến với góa phụ nghèo chăm hai con mắc "bệnh nhà giàu"

(Dân trí) - Ngày 28/6, PV Dân trí đã đến thăm và trao 38.765.000 đồng đến mẹ con chị Phạm Thị Thìn. Số tiền trên do độc giả Báo Dân trí ủng hộ qua Quỹ Nhân ái trong tuần 1 tháng 6.

Thay mặt độc giả Báo Dân trí, ông Trịnh Xuân Hưng - Chủ tịch UBND xã Nam Kim trao số tiền 38.765.000 đồng đến chị Thìn
Thay mặt độc giả Báo Dân trí, ông Trịnh Xuân Hưng - Chủ tịch UBND xã Nam Kim trao số tiền 38.765.000 đồng đến chị Thìn

Cùng đi có ông Trịnh Xuân Hưng – Chủ tịch UBND xã Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An.

Chồng sớm qua đời, để lại cho chị Phạm Thị Thìn (SN 1976, trú xóm Đặc Sản, xã Nam Kim, Nam Đàn) 3 đứa con nhỏ. Điều không may là Phạm Trung Đức (SN 2002) và Phạm Nhật Hoàng (SN 2006) cùng mắc bệnh HemophiliA (bệnh máu khó đông hay còn gọi là “bệnh nhà giàu” vì chi phí điều trị rất tốn kém) bẩm sinh.

Căn bệnh máu khó đông khiến anh em Đức, Hoàng thường xuyên bị đau đớn do các khớp xương bị tụ máu, gây sưng. Chỉ cần một tổn thương nhỏ trên cơ thể cũng khiến anh em Đức phải nghỉ học, nhập viện điều trị. Oái oăm là cả hai anh em thường nhập viện cùng thời điểm với nhau. Mỗi đợt điều trị kéo dài 10-15 ngày khiến chị Thìn như quay cuồng giữa bệnh viện và công việc đồng áng.

Vào thời điểm chúng tôi có mặt, em Hoàng đã được về nhà sau một đợt điều trị dài ngày, em Đức hiện vẫn đang nằm viện. Chị Thìn cho biết, cháu Hoàng thường xuyên kêu đau các khớp xương, mệt mỏi, vài ngày tới, có thể phải đưa cháu nhập viện trở lại.

Theo thông tin từ chị Thìn cung cấp, sau khi Báo Dân trí đăng tải về hoàn cảnh mẹ con chị, gia đình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các cá nhân, Hội đồng hương Nam Kim Sài Gòn và ở nước ngoài. Tổng số tiền mà các tấm lòng hảo tâm gửi cho hai cháu chữa bệnh khoảng 40 triệu đồng.

Thay mặt độc giả Báo Dân trí, ông Trịnh Xuân Hưng đã trao số tiền 38.765.000 đồng đến chị Thìn. “Hai con tôi mắc căn bệnh oái oăm, phải điều trị suốt đời. Đối với gia đình tôi bây giờ, một đồng cũng quý. Ân nghĩa mà mọi người dành cho gia đình, tôi xin ghi tạc trong lòng. Thay mặt hai con, thông qua Báo Dân trí, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người yêu thương, giúp đỡ mẹ con tôi”, chị Thìn chia sẻ.

Hoàng Lam