Hơn 36 triệu đồng đến với bé 18 tháng bị u 2 thận hiếm gặp

(Dân trí) - Sáng ngày 3/6, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao số tiền 36.590.000 đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ tới bé Nguyễn Xuân Quân – nhân vật trong bài viết “Thương bé 18 tháng tuổi mắc u hai thận hiếm gặp”.

Hơn 36 triệu đồng đến với bé 18 tháng bị u 2 thận hiếm gặp
Chị Đoàn Thị Huyền - cán bộ chính sách xã Hưng Tây trao số tiền ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí tới gia đình bé Nguyễn Xuân Quân.

Số tiền 36.590.000 đồng là món quà của độc giả Báo Dân trí ủng hộ, giúp đỡ cháu Quân trong tuần 2 tháng 5 vừa qua. Cùng đi với PV Báo Dân trí có chị Đoàn Thị Huyền – Cán bộ chính sách xã Hưng Tây (Hưng Nguyên, Nghệ An).

Như Dân trí đã phản ánh trong bài viết “Thương bé 18 tháng tuổi mắc u hai thận hiếm gặp”, bé Nguyễn Xuân Quân bị kết luận thận mang hai khối u ở hai bên từ khi bé chưa tròn 1 năm tuổi. 6 tháng ròng rã, vợ chồng anh Nguyễn Xuân Thanh (xóm Nam Phúc Hòa, xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An) và chị Lưu Thị Trang phải nương náu ở Bệnh viện Nhi Trung ương để nuôi hi vọng chữa trị cho con.

“Bác sỹ bảo cháu bé quá, sức khỏe yếu không thể phẫu thuật được. Bệnh của bé lại hiếm, kỹ thuật mổ trong nước chưa thực hiện được nên bác sỹ khuyên hai vợ chồng đưa con sang Singapo hoặc Mỹ để phẫu thuật. 6 tháng cháu năm viện, hai vợ chồng em giật gấu vá vai, chi tiêu tằn tiện tối thiểu mới cầm cự được. Giờ mà bảo đi nước ngoài thì quả thật, vợ chồng em không biết làm thế nào”, anh Nguyễn Xuân Thanh cho biết.

Sau khi hoàn cảnh về bé Quân được đăng tải, gia đình cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại chia sẻ, động viên, hướng dẫn cách điều trị cho bé. Nhiều tấm lòng hảo tâm cũng đã gửi tiền qua đường bưu điện, động viên bé và gia đình trong thời gian trước mắt. Chị Trang cho biết, hiện tại bé Quân đang trong thời gian điều trị duy trì, khống chế sự phát triển của khối u trong hai thận. Hàng tuần, bé đều phải xuống Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An để thăm khám và điều trị.

“Số tiền bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ gia đình em trong lúc này quả thật là một liều thuốc lớn về tinh thần. Bệnh tình của cháu hiện chưa có tiến triển đáng kể nào và vẫn tiếp tục phải theo dõi, điều trị lâu dài. Nhiều khi hai vợ chồng cảm thấy kiệt sức nhưng thương con lại phải động viên nhau gắng gượng, giờ được bạn đọc khắp nơi tiếp sức, hi vọng con đường duy trì sự sống cho cháu trước mắt sẽ bớt gian nan hơn”, chị Trang tâm sự.

Hoàng Lam