1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 32 triệu đồng đến với “mẹ đơn thân nuôi con thơ động kinh suốt 10 năm”

(Dân trí) - Chiều 18/9, PV Dân trí đã trao tới chị Dương Thị Huệ (khu chung cư cho phụ nữ đơn thân, đường Phùng Hưng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) – nhân vật trong bài “Cơ cực cảnh mẹ đơn thân nuôi con thơ động kinh suốt 10 năm trời” số tiền 32.140.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Hôm chúng tôi đến trao tiền, cháu Dương Bình An (10 tuổi, con chị Huệ) đã xuất viện về nhà được 3 ngày. Dù được xuất viện nhưng trông thể trạng của cháu không được tốt.

Chị Huệ cho biết, bác sĩ cho xuất viện về nhà nhưng cháu vẫn tiếp tục uống thuốc. Nếu lên cơn động kinh thì lại tiếp tục nhập viện.

Bà Trần Thị Xuân Lan - cán bộ xóa đói giảm nghèo phường Hòa Minh trao tiền của bạn đọc Dân trí đến hai mẹ con chị Huệ
Bà Trần Thị Xuân Lan - cán bộ xóa đói giảm nghèo phường Hòa Minh trao tiền của bạn đọc Dân trí đến hai mẹ con chị Huệ

Cũng theo chị Huệ, sau khi Dân trí đăng bài về hoàn cảnh của chị, một số bạn đọc đã đến bệnh viện cũng như gửi tiền qua bưu điện giúp đỡ hai mẹ con chị.

Cháu Bình An bị bệnh động kinh bẩm sinh. Cháu An thường xuyên lên cơn co giật đặc biệt là vào những mùa lạnh. Nếu nhẹ thì chị Huệ ra hiệu thuốc mua thuốc về cho cháu uống, còn nặng phải nhập viện gấp. 10 năm nay, hai mẹ con cứ sống trong vòng luẩn quẩn đó.

Nhà chỉ có hai mẹ con nên chị Huệ phải ở nhà chăm con chứ không thể đi làm kiếm tiền. Hai mẹ con chỉ sống nhờ bằng tiền trợ cấp hàng tháng ít ỏi. Vì thế cuộc sống của hai mẹ con vô cùng khó khăn.

Khánh Hồng