1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 31 triệu đồng đến với em bé 6 tuổi bị suy tủy

(Dân trí) - Báo điện tử Dân trí vừa kết chuyển 31.440.000 đồng bạn đọc ủng hộ trong tuần 1 và tuần 2 tháng 9/2015 đến gia đình bé Mai Thị Thúy Vy, bé gái 6 tuổi bị suy tủy mà Dân trí đã phản ánh.

 

Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng văn phòng đại diện tại TPHCM trao quà nhân ái đến cho anh Mai Văn Cường, cha bé Thúy Vy
Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng văn phòng đại diện tại TPHCM trao quà nhân ái đến cho anh Mai Văn Cường, cha bé Thúy Vy

 

Mai Thị Thúy Vy sinh ngày 23/1/2009, hiện ngụ tại ấp Vàm Lịch, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. 5 tuổi Vy đã phát bệnh, toàn thân hay nổi vết bầm tím và xuất huyết nội, chảy máu chân răng…

Kết quả tủy đồ cho thấy tủy của bé Vy nghèo tế bào, lẫn ít mô mỡ; cả 3 dòng tế bào tủy phát triển kém; tỉ lệ lymphocytes cao. Từ chứng suy tủy dẫn đến bé thường xuyên bị nhiễm trùng huyết, xét nghiệm huyết đồ cho thấy hồng cầu thay đổi về kích thước và hình dạng, tiểu cầu thì rất ít so với bình thường.

Theo thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Sốt xuất huyết - bệnh viện Nhi đồng 1, người trực tiếp theo dõi bệnh tình của bé Vy thì bé bị suy tủy nhiễm trùng huyết. Đây là căn bệnh làm suy giảm các tế bào máu, không tạo ra được các tế bào như hồng cầu, tiểu cầu, gây ra các triệu chứng xuất huyết nhiễm trùng máu. Bệnh viện đã chỉ định chuyển bé sang bệnh viện Huyết học để điều trị. Nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên cha mẹ bé vẫn chưa có khả năng điều trị cho bé.

Sau khi bài viết về Vy được đăng tải, nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã ủng hộ cho em điều trị căn bệnh hiểm nghèo. Trong ngày 28/9, báo Dân trí đã trao cho anh Mai Văn Cường, cha bé Thúy Vy, số tiền 31.440.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ cho bé Vy trong tuần 1 tháng 9/2015 (17.740.000 đồng) và tuần 2 tháng 9/2015 (13.700.000 đồng).

Nhiều bạn đọc trực tiếp đến ủng hộ cho bé Thúy Vy được anh Cường ghi lại
Nhiều bạn đọc trực tiếp đến ủng hộ cho bé Thúy Vy được anh Cường ghi lại

 

Theo anh Cường, sau khi báo đăng đã có nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đến hỗ trợ trực tiếp cũng như gửi tiền hỗ trợ cho gia đình qua đường bưu điện. Những trường hợp này đều được anh ghi lại bằng nét bút nguệch ngoạc trên cuốn vở học trò: “Chị Lan 1 triệu đồng, Hồ Thị Ngọc Tâm 500 ngàn đồng, anh Tiêu Hà Xanh 500 ngàn đồng, anh Nguyễn Trọng Chính 1 triệu đồng, anh Tô Văn Hán 500 ngàn đồng, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhi 1 triệu đồng…”.

Anh Mai Văn Cường cho biết: “Nhờ báo đăng mà có nhiều người đã biết đến hoàn cảnh nhà em, thường xuyên gọi điện thăm hỏi và giúp đỡ nhà em trong những ngày qua. Em rất cảm ơn tấm lòng của mọi người dành cho con gái em. Nhờ mọi người mà vợ chồng em có hy vọng chữa trị cho con!”.

Tùng Nguyên
(tungdantri@gmail.com)