1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 300 triệu đồng đến với gia đình bác Vũ Thị Vương

(Dân trí) - Chồng chết vì ung thư, không lâu sau con trai cũng ra đi vì bị thủng đại tràng khiến cho bác Vương chìm trong đau khổ và nợ nần. Tình cảnh càng cùng quẫn khi con dâu không chịu đựng được nỗi đau mất chồng nên đã bỏ nhà đi 1 thời gian để lại hai đứa con nhỏ cho bác Vương nuôi dưỡng.

Lần tiếp gặp lại bác Vũ Thị Vương, tinh thần bác đã ổn định và phấn chấn lên nhiều bởi thời gian qua được mọi người chia sẻ. Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, bác cho biết:

“Từ khi được các nhà hảo tâm giúp đỡ, gia đình tôi đã đổi khác rất nhiều. Tiền và quà của mọi người gửi về tôi và các cháu cũng đã nhận được, nhưng mừng nhất là con dâu tôi đã trở về. Được sự khuyên bảo của mọi người, cháu đã bớt đi phần nào nỗi thiếu vắng chồng bên cạnh để ở bên cạnh thương yêu nuôi dạy các con”.

Nỗi đau đớn khi trong vòng 70 ngày bác Vương mất đi người chồng thân yêu và con trai.
Nỗi đau đớn khi trong vòng 70 ngày bác Vương mất đi người chồng thân yêu và con trai.

Có mặt cùng bác Vương và bác Khúc Thừa Đáng (ông ngoại của các cháu) cũng bày tỏ lòng biết ơn đến cơ quan báo chí và các nhà hảo tâm đã làm thay đổi được suy nghĩ của con gái bác để cháu trở về và yên tâm đi làm. Đây là điều khiến cho ông bà ngoại và bà nội các cháu mừng nhất và cũng yên tâm hơn nhiều. Mặc dù trở về Liên ít nói và cũng ngại va chạm với người lạ nhưng các con được nhìn thấy mẹ là điều mà ông bà thấy hạnh phúc nhất.

Ông Phạm Huy Thân- Chánh VP báo điện tử Dân trí trao quà bạn đọc giúp đỡ đến bác Vương, bác Đáng.
Ông Phạm Huy Thân- Chánh VP báo điện tử Dân trí trao quà bạn đọc giúp đỡ đến bác Vương, bác Đáng.

Trong lần gặp gỡ này, tại cơ quan báo điện tử Dân trí, ông Phạm Huy Thân - Chánh văn phòng báo đã trực tiếp trao số tiền 308.200.000 đồng theo danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ tuần 1/8/2016. Rưng rưng xúc động và hoàn toàn bất ngờ trước sự giúp đỡ quá lớn của mọi người dành cho gia đình, bác Vương gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người và hứa sẽ cùng ông bà ngoại trang trải nợ nần và lập sổ tiết kiệm để hai cháu ăn học sau này.

Thiên Ân