Hơn 30 triệu đồng tiếp tục đến với cháu bé bị cắt cụt hai chân do tai nạn giao thông

(Dân trí) - Sáng 16/3, PV Dân trí đã trao tới anh Lê Tấn Dũng (trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) là bố của cháu Lê Tấn Đạt (13 tuổi, học sinh lớp 7) – nhân vật trong bài “Không có chân, giờ làm sao con đi, mẹ ơi ?” số tiền 30.300.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Cháu Đạt bị tai nạn giao thông khi được bạn của anh trai chở đi mua dụng cụ học tập. Vụ tai nạn khiến Đạt phải cắt cụt hai chân.

Trong khi đó, kinh tế gia đình của nhà anh Dũng thuộc diện khó khăn. Anh Dũng làm nghề thợ mộc, còn vợ làm phụ bếp ở một trường tiểu học. Vì thế, từ cháu Đạt bị tai nạn, gia đình lại càng khó khăn hơn. Vợ chồng anh Dũng phải bỏ hết việc để vào viện chăm con.

PV Dân trí trao tiền tới anh Lê Tấn Dũng
PV Dân trí trao tiền tới anh Lê Tấn Dũng

Sau khi Dân trí đăng bài, nhiều bạn đọc đã gửi tiền giúp đỡ để gia đình anh Dũng có điều kiện chữa bệnh cho cháu.

Ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ trực tiếp gửi về gia đình, đây là lần thứ 2 Dân trí trao tiền đến gia đình cháu Đạt. Lần trước, Dân trí đã trao tới cháu Đạt số tiền 19.530.000 đồng.

Theo anh Lê Tấn Dũng, hiện sức khỏe của cháu Đạt đã khá lên nhiều và vẫn đang điều trị tại Khoa Ngoại bỏng - Tạo hình (Bệnh viện Đà Nẵng).

Đón nhận số tiền từ báo Dân trí, anh Dũng xúc động cảm ơn báo và nhờ báo gửi lời cảm ơn đến những bạn đọc đã giúp đỡ gia đình anh.

Khánh Hồng