1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 285 triệu đồng đến với cô bé Tuyết bị ung thư mắt

(Dân trí) - Mới 2 tuổi cô bé Long Thị Tuyết, người dân tộc La Chí bị ung thư võng mạc cả hai mắt nên phải nhập viện điều trị. Không có tiền, bố mẹ Tuyết tưởng chừng phải mang con về nhưng được sự hỗ trợ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, em đã nhận được 285.550.000 đồng để tiếp tục điều trị.

Em là cô bé trong bài viết: “Tiếng khóc xé lòng của cô bé 2 tuổi bị ung thư võng mạc” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 13/3. Có mặt ở cơ quan báo điện tử Dân trí lần này, bố của Tuyết là em Long Văn Phát cho hay: “Lần này em cho con xuống làm laser mắt bên trái để cố giữ được thị lực theo phác đồ điều trị của các bác sĩ viện Mắt TW. Còn mắt bên phải cháu phải khoét bỏ rồi và đi xạ trị ạ”.

Bé Tuyết ngủ ngon trên tay mẹ khi có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí.
Bé Tuyết ngủ ngon trên tay mẹ khi có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí.

Là người vùng cao ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, trên Bản Phùng nơi gia đình em sinh sống chưa có nước về tận nhà nên phải đi xa hàng cây số để gánh nước về ăn. Cuộc sống khó khăn, Phát bảo cố lắm cũng chỉ đủ bữa ăn hàng ngày, còn tiền cho con đi bệnh viện chữa trị thì chịu thôi, không có tiền thì để con ở nhà chịu chết vậy chứ không còn cách nào cả.

Em Dể vô cùng phấn khởi khi biết tin được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ.
Em Dể vô cùng phấn khởi khi biết tin được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ.
Gia đình em nhận số tiền bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ tại cơ quan báo điện tử Dân trí.
Gia đình em nhận số tiền bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ tại cơ quan báo điện tử Dân trí.

Sau khi được báo điện tử Dân trí giúp đỡ, em đã nhận được hơn 10 triệu đồng của mọi người hỗ trợ qua đường bưu điện. Tại cơ quan báo điện tử Dân trí, sau khi biết tin được bạn đọc giúp đỡ số tiền 285.550.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 3/3 + tuần 4/3), cả vợ chồng Phát mừng đến phát khóc vì cả cuộc đời chưa bao giờ dám nghĩ đến số tiền lớn đến vậy. Con bệnh, còn phải tiếp tục điều trị nên Phát xin được giữ cho mình 210.550.000 đồng, còn lại em xin trích 30.000.000 đồng giúp đỡ cho 2 hoàn cảnh khó khăn của báo điện tử Dân trí là chị Hồ Thị Dinh và chị Nguyễn Thị Tiến. 45.000.000 đồng em trích để giúp đỡ cho các em bé có hoàn cảnh khó khăn tại khoa Nhi, bệnh viện Mắt TW nơi mà bé Tuyết đang theo điều trị.

Gửi lời cám ơn đến bạn đọc báo điện tử Dân trí, Phát cho hay sẽ dành toàn bộ số tiền mọi người giúp đỡ vào việc chữa trị cho con trong thời gian tới để không phụ tấm lòng của mọi người dành cho.

Phạm Oanh