1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 27 triệu đồng đến với bé gái bị ung thư máu

(Dân trí) - Tuần qua, báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình anh Lê Hải Sơn (cha bé Lê Phương Anh, bị ung thư máu) số tiền 27.270.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ cho gia đình trong tuần 1 tháng 7.

Bé Lê Phương Anh (sinh năm 2011) là con gái của anh Lê Hải Sơn (sinh năm 1987) và chị Dương Thị Nhung (sinh năm 1988). Anh Sơn hiện đang là giáo viên dạy thể dục và giáo dục quốc phòng tại trường THPT Ông Ích Khiêm (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Còn chị Nhung do không có việc làm ổn định nên ra chợ ở quê phụ bán hàng cho người ta và chăm con. Sau đó, cả gia đình vào Đà Nẵng, cuộc sống gia đình hầu như dựa vào đồng lương giáo viên ít ỏi của anh Sơn nên chỉ đủ chi tiêu tiện tặn.

Do cuộc sống khó khăn nên khi bé Phương Anh yếu ớt, hay bệnh thì vợ chồng Sơn cũng chỉ cho con đi khám và mua thuốc về uống như bao gia đình nghèo khác mà không đưa bé đi khám chuyên sâu. Đến đầu năm 2016, trong 1 chuyến về thăm quê vợ (Hà Tĩnh), bé Phương Anh đi tiểu ra máu và liên tục sốt cao, vợ chồng Sơn mới đưa con đi cấp cứu và điều trị tại nhiều bệnh viện nhưng không khỏi, khi vào đến TPHCM mới phát hiện bé bị u thận và ung thư máu.

Bé được cho lọc máu, xét nghiệm và cứu chữa ban đầu. Tuy nhiên, để điều trị dứt điểm thì bé phải sử dụng nhiều liều thuốc đặc trị với phác đồ điều trị trong 2 năm tiêu tốn hơn 300 triệu đồng. Gia cảnh quá khó khăn của người thầy giáo nghèo khiến hy vọng cứu con ngày càng mong manh.

Rất may mắn là từ sau bài báo được đăng tải, nhiều tấm lòng nhân ái để biết đến hoàn cảnh cháu Lê Phương Anh, đã đến thăm và giúp đỡ cho cháu trong những ngày khó khăn này.

Tuần qua, báo điện tử Dân trí cũng đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình anh Lê Hải Sơn (cha bé Lê Phương Anh) số tiền 27.270.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ cho gia đình trong tuần 1 tháng 7.

Trao quỹ nhân ái đến với gia đình anh Sơn
Trao quỹ nhân ái đến với gia đình anh Sơn

Ngoài ra, Công đoàn, đoàn thanh niên, Hội phụ huynh, Hội rể của trường mầm non Hòa Phong (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), nơi bé Phương Anh đang học mẫu giáo, cũng chung tay hỗ trợ gia đình. Các thầy cô và học sinh trường THPT Ông Ích Khiêm (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), nơi thầy Lê Hải Sơn giảng dạy, cũng phát động quyên góp để giúp đỡ anh chữa bệnh cho con…

Các đoàn thể tại trường mầm non Hòa Phong hỗ trợ cho chị Nhung, mẹ bé Phương Anh
Các đoàn thể tại trường mầm non Hòa Phong hỗ trợ cho chị Nhung, mẹ bé Phương Anh
Giáo viên và học sinh trường Ông Ích Khiêm tổ chức quyên góp hỗ trợ thầy Sơn
Giáo viên và học sinh trường Ông Ích Khiêm tổ chức quyên góp hỗ trợ thầy Sơn

Cầm số tiền bạn đọc ủng hộ trên tay, anh Sơn kể: “Hiện nhà em đã có tiền để điều trị cho bé, dù chưa đủ hết phác đồ điều trị nhưng có hơn 100 triệu đồng mọi người giúp đỡ, em tin là mình có thể xoay xở, vay mượn thêm để cứu con. Hiện bé Phương Anh đã vào được 2 toa thuốc đặc trị, đang chờ hồi phục sức khỏe để vào toa thứ 3”.

Theo anh Sơn, mỗi toa đặc trị giá 27 triệu đồng, nhưng nhờ bé chia sẻ với người khác (1 chai thuốc 2 người dùng chung) nên chỉ mới đóng tiền mua toa thứ 1 là 13,5 triệu đồng. Toa thứ 2 thì bé Phương Anh dùng chung với 1 bé gái cùng phòng, tiền thuốc do gia đình bé kia trả. Dự kiến đến toa thứ 3 thì 2 bé dùng chung, tiền thuốc sẽ do gia đình anh Sơn trả.

Anh Sơn cũng cho biết: “Hiện bé Phương Anh đang trong giai đoạn vào thuốc đặc trị nên sức khỏe khá yếu và được đưa vào phòng 306 để chăm sóc đặc biệt, hạn chế người lạ vào phòng để đề phòng biến chứng nên thời gian qua có nhiều nhà hảo tâm đến thăm nhưng không vào tận giường bệnh để thăm bé được. Dù vậy vẫn có rất đông nhà hảo tâm đến thăm bé, em chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của tất cả mọi người đối với gia đình em!”.

Tùng Nguyên