1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 263 triệu đồng đến với chị Phạm Thị Lành bị bệnh tim

(Dân trí) - Sống đơn thân một mình nuôi con, chị Phạm Thị Lành lại phát hiện căn bệnh tim với chỉ định phải phẫu thuật. Chi phí cho cuộc mổ khoảng hơn 80 triệu đồng, chị không xoay xở được nên có ý định chấp nhận về nhà, mặc cho sự sống chết của mình.

Chị là nhân vật trong bài viết: “Thiếu 80 triệu đồng, mẹ đơn thân chấp nhận chết để con gái còn có bát cơm ăn” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 25/5. Được chẩn đoán bị hẹp hở van 2 lá, hở van 3 lá, rung nhĩ, suy tim nặng nên chị buộc phải phẫu thuật để thay van 2 lá và sửa van 3 lá với chi phí lên đến 84 triệu đồng. Vì không vay được ai tiền nên chị Lành có ý định đi về, dù biết cái chết treo lơ lửng trên đầu mình.

Nhà báo Nguyễn Thế Nam - Phó ban truyền thông và Công tác xã hội, báo điện tử Dân trí trao tiền của bạn đọc giúp đỡ đến chị Lành.
Nhà báo Nguyễn Thế Nam - Phó ban truyền thông và Công tác xã hội, báo điện tử Dân trí trao tiền của bạn đọc giúp đỡ đến chị Lành.

Như 1 phép nhiệm màu, khi hoàn cảnh của chị được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái của báo điện tử Dân trí, đã có nhiều tấm lòng bạn đọc được gửi về. Số tiền hơn 80 triệu đồng cho ca mổ chị đã nhận được đầy đủ chỉ sau khi bài viết được lên trang 2 ngày. Có số tiền mọi người hỗ trợ, chị tham gia ca mổ và thành công. Sức khỏe của chị tiến triển rõ rệt và được xuất viện sau đó ít ngày.

Chị Lành chia sẻ 33.150.000 đồng đến gia đình bé Minh Anh.
Chị Lành chia sẻ 33.150.000 đồng đến gia đình bé Minh Anh.

Thông qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí, chị Lành được ủng hộ số tiền 263.150.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 4/5 + tuần 5/5 + tuần 1/6). Mừng rỡ vì số tiền quá lớn của mọi người giúp đỡ, chị Lành gửi lời cám ơn đến quý báo và những nhà hảo tâm. Trong tổng số tiền nhận được chị trích ra 63.150.000 đồng để ủng hộ cho 3 hoàn cảnh khó khăn khác. Cụ thể, giúp đỡ bé Minh Anh (MS 2911) số tiền 33.150.000 đồng; Chị Hồ Thị Dinh (MS 2401) số tiền 15.000.000 đồng; chị Nguyễn Thị Tiến (MS 1607) số tiền 15.000.000 đồng. Số tiền còn lại là 200.000.000 đồng chị Lành xin mang về nhà để chăm lo cho cuộc sống của 2 mẹ con sau này.

Hai gia đình khác là chị Tiến và chị Dinh cũng nhận được sự hỗ trợ của chị Lành.
Hai gia đình khác là chị Tiến và chị Dinh cũng nhận được sự hỗ trợ của chị Lành.
Hơn 263 triệu đồng đến với chị Phạm Thị Lành bị bệnh tim - 4

Nhờ có sự chung tay, giúp đỡ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, tính mạng của chị Lành đã được giữ an toàn, đồng thời cuộc sống của 2 mẹ con sẽ đủ đầy hơn về sau này. Đó là cái tình, là kết quả viên mãn từ sự cưu mang, cứu trợ của biết bao tấm lòng nhân ái được gửi về. Rồi đây mẹ con chị Lành sẽ không còn khổ sở như trước kia bởi đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ.

Phạm Oanh