1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 26 triệu đồng tiếp tục đến với hai chị em có mẹ mất vì ung thư, bố tâm thần

(Dân trí) - Lần tiếp trở về thăm hai chị em cô bé Dung, Hiệp trong bài viết: “Mẹ chết, bố tâm thần, hai đứa trẻ sống trong đói khát” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 25/3, chúng tôi mừng vui khôn xiết khi biết cuộc sống của các em đã đủ đầy hơn nhiều. Có được điều đó là nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí gần xa trong suốt thời gian vừa qua đã hỗ trợ để các em có điều kiện tiếp tục học hành và yên tâm đến trường.

Lần đầu về gặp, chúng tôi đã bị ám ảnh khi hai chị em cô bé Dung, Hiệp lúc nào cũng cầm di ảnh của ẹm nói chuyện cho đỡ nhớ mẹ.
Lần đầu về gặp, chúng tôi đã bị ám ảnh khi hai chị em cô bé Dung, Hiệp lúc nào cũng cầm di ảnh của ẹm nói chuyện cho đỡ nhớ mẹ.
Lá thư cô bé Dung viết cho mẹ.
Lá thư cô bé Dung viết cho mẹ.

Dung và Hiệp đã từng có một mái ấm gia đình như bao đứa trẻ khác nhưng không may đến năm 2009 bố của các em là anh Nguyễn Văn Thủ phát hiện bị tâm thần phân liệt nên thường xuyên bỏ đi linh tinh, có lúc lại chửi bới, phá phách đồ đạc khiến cho 3 mẹ con luôn sống trong trạng thái nơm nớp lo. Những tưởng như thế đã đủ bất hạnh với hai đứa trẻ nhưng một lần nữa ông trời lại nhẫn tâm giáng họa khi bắt mẹ của em bị căn bệnh ung thư phổi và đã mãi mãi ra đi cách đây hơn 1 năm. Không còn mẹ, hai đứa trẻ trở nên bơ vơ, hoảng hốt với bữa no, bữa đói dựa vào ông nội. Thương cháu, ông hết mực chăm lo nhưng ngặt một nỗi nghèo quá nên ông cũng tủi thân, ngậm ngùi không biết làm sao.

Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, cô bé Dung được ăn uống đủ đầy hơn và tăng cân.
Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, cô bé Dung được ăn uống đủ đầy hơn và tăng cân.

Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, thời gian qua hai chị em cô bé Dung, Hiệp đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của bạn đọc từ sách vở, quần áo, gạo ăn... Gương mặt vui vẻ, rạng rỡ, Dung khoe: “Con còn được cho cả tập vở mới nên sang năm con không phải mua nữa. Các bác còn cho con cả mấy cuốn truyện mới nữa để hai chị em đọc cùng”.

Đây là lần thứ 2, hai chị em Dung Hiệp nhận được quà bạn đọc Dân trí.
Đây là lần thứ 2, hai chị em Dung Hiệp nhận được quà bạn đọc Dân trí.
Hai chị em Dung, Hiệp sẽ yên tâm đến trường khi được mọi người giúp đỡ.
Hai chị em Dung, Hiệp sẽ yên tâm đến trường khi được mọi người giúp đỡ.

Đã từng nhận quà của bạn đọc Dân trí một lần, lần này trở về thăm hai chị em, PV Dân trí tiếp tục trao đến gia đình số tiền 26.545.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 1/4 và tuần 2/4). Mừng rỡ khi hai cháu nhận được quà của bạn đọc Dân trí, thay mặt cho gia đình, ông nội Nguyễn Văn Trưởng xúc động gửi lời cám ơn và hứa sẽ sử dụng tiết kiệm số tiền này để các cháu được ăn, học trong thời gian tiếp theo. Đó cũng là nguyện vọng và mong muốn lớn nhất cuộc đời bác khi mẹ các cháu không còn nữa, bố thì vẫn ngẩn ngơ không biết gì.

Phạm Oanh