1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 25 triệu đồng đến với người đàn ông “được con, mất vợ”

(Dân trí) - Sau thời gian đi viện vì suy hô hấp, nhiễm trùng máu… do hậu quả của việc sinh non và không được bú sữa mẹ, bé Dư Mạnh Tuệ đã được người bác dâu đón về bên nhà để tiện chăm sóc. Còn phải chăm lo cho bố mẹ già và 2 đứa con đang đi học, mỗi ngày anh Trí chỉ có thể qua thăm con vài lần.

 

Ông Nguyễn Trung Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Lam trao số tiền bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ cho anh Dư Văn Trí.
Ông Nguyễn Trung Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Lam trao số tiền bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ cho anh Dư Văn Trí.

Sáng ngày 25/9, PV Dân trí tại Nghệ An và ông Nguyễn Trung Tiến – Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Lam (Hưng Nguyên, Nghệ An) đã đến thăm và trao số tiền 25.330.000 đồng cho anh Dư Văn Trí (SN 1975, trú xóm 7, xã Hưng Lam). Số tiền trên do bạn đọc Báo Dân trí tuần 1 tháng 9 ủng hộ. Anh Dư Văn Trí là nhân vật trong bài viết “Nỗi lòng của người đàn ông trước cảnh được con, mất vợ”.

Vợ anh Trí là chị Nguyễn Thị Thoa được chẩn đoán sỏi mật nhưng vì nhiều lí do nên không thể phẫu thuật. Đầu năm 2015, vợ chồng anh Trí “vỡ kế hoạch”, chị Thoa mang thai lần thứ 3. Khi thai kỳ mới ở tháng thứ 8 thì chị Thoa buộc phải sinh chỉ huy do bị sỏi mật, viêm tụy cấp. Sau khi sinh, chị Thoa bị băng huyết, các bác sỹ phát hiện chị bị hoại tử tủy phải mổ cấp cứu. Dù được chuyển ra bệnh viện tuyến Trung ương để chữa trị nhưng chị Thoa không qua khỏi.

Sự ra đi đột ngột của chị Thoa khiến cha con anh Trí rơi vào hụt hẫng. Bé Dư Mạnh Tuệ sinh thiếu tháng phải ấp lồng kính. Ra khỏi lồng ấp được nửa tháng bé lại phải nhập viện cấp cứu do bị viêm đường ruột, đông máu, nhiễm trùng máu. Thêm 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương, sức khỏe bé Tuệ dần ổn định và được gia đình đưa về nhà.

Mẹ mất khi bé Dư Mạnh Tuệ vừa lọt lòng, người bác dâu đón bé về chăm sóc.
Mẹ mất khi bé Dư Mạnh Tuệ vừa lọt lòng, người bác dâu đón bé về chăm sóc.

“Tôi đàn ông lóng ngóng, vụng về, trong khi đó 2 con gái còn nhỏ, bà nội thì già yếu nên chị dâu phải sang chăm sóc Tuệ. Vừa rồi cả nhà quyết định chuyển bé Tuệ sang hẳn nhà bác để tiện chăm sóc. Ngày hai lần, tôi qua thăm cháu, phụ chị một số công việc vặt. Hiện giờ tình cảnh gia đình như thế này tôi cũng không thể đi làm xa được, để một thời gian nữa ổn định, tôi xin đi phụ hồ quanh quanh đây để lo cho các cháu ăn học”, anh Trí tâm sự.

Sau khi Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh, anh Trí cũng nhận được một số tiền ủng hộ qua đường bưu điện, cùng với đó là quần áo, sữa cho bé Tuệ. Nhận số tiền 25 triệu đồng bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái, thông qua Báo Dân trí, anh Trí xin gửi lời cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã quan tâm, động viên, chia sẻ với anh và gia đình nỗi đau thương mất mát cũng như những khó khăn về vật chật khi vợ qua đời, con nhỏ dại.

Ông Nguyễn Trung Tiến – Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Lam cho biết, hiện phía địa phương đang làm các thủ tục cần thiết để trình cấp trên có chính sách hỗ trợ bố con anh Trí vượt qua giai đoạn khó khăn này.

  Hoàng Lam