Thứ Sáu, 27/07/2012 - 07:48
Vĩnh Long:
Hơn 25 triệu đồng đến với “bé 4 tuổi đầu to”
(Dân trí) - PV Dân trí trở lại thăm bé Nguyễn Thu Vân – nhân vật trong bài viết: “Cô bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể”, dịp này, chúng tôi còn trao tới gia đình bé Vân số tiền 25.100.000 đồng do bạn đọc giúp trong tuần 1,2,3 tháng 6.
>> Cô bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể
Đến thăm bé Thu Vân lần này, đúng lúc bé đang mệt lã nên nhìn vẻ mặt của bé càng tội nghiệp hơn. Theo chị Đoàn Thị Mai – mẹ bé Thu Vân cho biết bé Vân không được khỏe mấy ngày nay, mặc dù chị cho uống thuốc đều đặn nhưng không hiểu sao hai bên thái dương của bé cứ to phình ra.
Khó khăn lắm chị Mai bế bé Thu Vân đặt lên chiếc võng giăng giữa nhà để ru cháu ngủ. Trong tiếng ru khắc khoải của người mẹ suốt 4 năm trời kiên trì giành giật sự sống cho bé Vân từ tay tử thần, dù trong tay chị Mai chỉ có mỗi thứ vũ khí – tình mẹ đơn độc.
Đại diện bạn đọc Dân trí, Ông Mai Văn Tánh - chủ tịch HCTĐ phường 8 trao số tiền 25.100.000 đồng đến chị Mai
Gạt nước mắt sau cơn co giật của bé Vân, chị Mai bùi ngùi cho biết: “Đúng lúc gia đình bị dồn vào bước đường cùng khi tui không còn đi bán vé số, đi xin như trước thì bạn đọc, các ân nhân giúp đỡ, nếu không tôi không biết làm cách nào để lo cho bé. Nhờ số tiền bạn đọc tiếp giúp, ngoài việc tui trả hết nợ cũng còn lo cho bé Vân cũng như việc ăn học cháu Quốc Kiệt. Được phần phước này, gia đình tui chẳng bao giờ dám quên sự giúp đỡ của quý ân nhân xa gần.”
Tiếp nhận số tiền 25.100.000 đồng từ ông Mai Văn Tánh – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường 8, TP. Vĩnh Long, chị Mai cảm động, bày tỏ lời cám ơn đến chính quyền địa phương đã quan tâm trong thời gian qua, nhất là sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí.
Trước tình trạng sức khỏe bé Thu Vân yếu dần, chị Mai cho biết, trong vài ngày tới chị sẽ đưa bé lên TP. Hồ Chí Minh tái khám và lấy thêm thuốc cho bé uống. Theo chị Mai, việc đưa cháu Vân đến bệnh viện cũng như việc thang thuốc cho bé lúc này chỉ là “cầm hơi” cho bé, chị hoàn toàn ý thức được bệnh tình của cháu Vân sẽ không qua khỏi!
Ngô Nguyễn