Hơn 245 triệu đồng đến với cậu bé Dương bị ung thư máu

(Dân trí) - Bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư máu khiến cậu bé Dương phải nhập viện cấp cứu. Một mặt lo cho Dương trên viện, mẹ của em còn chạy đôn, chạy đáo khắp nơi vay tiền để lo cho 2 em ở nhà vì chúng đều bị bệnh.

Dương là cậu bé đáng thương trong bài viết: “Hai em con bị bệnh, giờ con cũng bị ung thư rồi” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 5/6. 12 tuổi, Dương là anh lớn, dưới có 2 em là Nguyễn Đăng Việt Anh (8 tuổi) sinh ra đã phát hiện giãn đài bể thận nên đi viện liên miên. Em út là Nguyễn Đăng Khanh (4 tuổi) bị liệt dây thần kinh số 4 với liên tiếp những lần phải phẫu thuật. Thương các em nên ở nhà Dương luôn giúp bố mẹ chăm em nên cả hai đứa đều quấn anh. 2 con nhỏ bị bệnh, mọi hi vọng bố mẹ dồn cả vào Dương, nhưng tin dữ ập xuống, em bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư máu cách đây không lâu.

Cậu bé được chẩn đoán bị là u lympho ác tính lan tỏa tế bào T ở giai đoạn 2b với thể bệnh không thuận lợi.
Cậu bé được chẩn đoán bị là u lympho ác tính lan tỏa tế bào T ở giai đoạn 2b với thể bệnh không thuận lợi.

“Cháu mệt, gầy rộc và không dắt nổi cái xe đạp để đi học nữa cô ạ. Tôi để ý thấy cháu dắt xe nhưng cứ ngã dúi về phía trước liên tục, sốt ruột tôi mới giục bố mẹ nó cho đi khám thì bác sĩ nói luôn cháu bị ung thư máu” – Bà ngoại của Dương nghẹn ngào kể lại.

Phần môi của con bị loét hết cả ra nên cậu bé rất đau đớn.
Phần môi của con bị loét hết cả ra nên cậu bé rất đau đớn.

Tin con bị bệnh như tiếng sét đánh ngang tai khiến cả gia đình đều “ngã ngửa”. Dương nhập viện trong tình trạng sức khỏe rất xấu, em không ăn được và gần như không nói được câu nào. Càng sốt ruột hơn khi những ngày gần đây em liên tục phải chuyển xuống khoa Hồi sức cấp cứu.

Không giấu được sự sợ hãi của mình, chị Nguyễn Thị Hà (mẹ của Dương) tâm sự: “Miệng của cháu bị chợt hết cả ra, cháu không nói được cô ạ. Chị sợ lắm, sợ con sẽ bỏ chị mà đi. Ở nhà thì 2 đứa kia liên tục khóc đòi lên bệnh viện với anh Dương”.

Bà ngoại bé Dương nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí tuần 1/6.
Bà ngoại bé Dương nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí tuần 1/6.

Nắm bặt được tình hình sức khỏe của em, tại cơ quan báo điện tử Dân trí, chúng tôi cũng nhanh chóng chuyển tận tay gia đình em số tiền 245.165.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 1/6 để kịp thời mua thuốc và đóng viện phí cho em. Xúc động vì cả đời chưa bao giờ nghĩ sẽ có số tiền nhiều đến thế, thay mặt gia đình, bà ngoại em gửi lời cám ơn đến quý báo và những nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Toàn bộ số tiền này, gia đình hứa sẽ chỉ dùng vào việc chữa trị cho Dương, đúng như điều mong mỏi của mọi người.

Phạm Oanh