Giao diện PDA
Mua chung
Blog
Du học
Tuyển sinh
Tuần báo
Mua bán
Giải trí
Nhân ái
Diễn đàn
English
Video
Sự kiện
Xã hội
Thế giới
Thể thao
Giáo dục
Nhân ái
Kinh doanh
Văn hóa
Giải trí
Pháp luật
Nhịp sống trẻ
Tình yêu
Sức khỏe
Sức mạnh số
Xe++
Chuyện lạ
Bạn đọc
Danh sách ủng hộ
Danh sách kết chuyển
Hoàn cảnh
Chuyện cảm động về bé Thiên Bảo
Ủng hộ xây cầu ở Quảng Bình
Chuyện các bé họ Nhân
Các cây cầu mang tên Dân trí
Gần 44 triệu đến với sản phụ Sùng Thị Vế
Gần 20 triệu đồng tiếp tục giúp bé trai bị uốn ván
Thông báo kết chuyển Quỹ Nhân ái tuần 03 tháng 05/2013
Danh sách ủng hộ tuần 3 tháng 5 năm 2013
Tấm lòng nhân ái
Thứ Ba, 05/06/2012 - 07:43
Hơn 24 triệu đồng đến với thầy giáo bị ung thư máu
(Dân trí) - Sáng 4/6, PV Dân trí đã trao tới thầy Đặng Phi Anh (số nhà 40 Phan Bôi, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng) – nhân vật trong bài viết “Thầy ơi, cố lên…!” số tiền 24.500.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
>> Thầy ơi, cố lên…!
Sau 10 ngày được bác sĩ ở cho về nhà nghỉ ngơi, ngày 4/6 là ngày thầy Phi Anh nhập viện lại để tiếp tục điều trị.
Theo thầy Phi Anh, những ngày qua sức khỏe của thầy tương đối ổn định, không sốt, ngủ cũng được tuy nhiên thầy vẫn chưa ăn được những đồ tanh mà chỉ ăn đồ rau củ, mỗi ngày cơm – cháo xen lẫn.
Hiện thầy Phi vẫn phải đeo khẩu trang thường xuyên để tránh nhiễm khuẩn từ bên ngoài vào.
Sau khi nhập viện, các bác sĩ để tiến hành đo huyết áp và tim mạch cho thầy Phi Anh, tất cả đều bình thường.
Xong thủ tục tại bệnh viện, thầy Phi Anh tranh thủ về nhà lấy một số đồ dùng để đưa qua bệnh viện nên chúng tôi có dịp được gặp thầy ở nhà.
Đón nhận số tiền từ báo Dân trí, thầy Phi Anh gửi lời
tri ân đến báo Dân trí và những bạn đọc đã quan tâm, ủng hộ thầy trong thời gian vừa qua.
Được biết, sau khi Dân trí đăng bài viết về thầy Phi Anh, ngoài ủng hộ trực tiếp tại báo Dân trí nhiều bạn đọc đã gọi điện đến trường chia sẻ, động viên và ủng hộ trực tiếp đến thầy Phi Anh.
Khánh Hồng
Xem thêm :
bạn đọc
,
báo dân trí
,
bác sĩ
,
bệnh viện
,
chia sẻ
,
nhập viện
Hơn 24 triệu đồng đến với thầy giáo bị ung thư máu
(Dân trí) - Sáng 4/6, PV Dân trí đã trao tới thầy Đặng Phi Anh (số nhà 40 Phan Bôi, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng) – nhân vật trong bài viết “Thầy ơi, cố lên…!” số tiền 24.500.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
>> Thầy ơi, cố lên…!
8
10
2000
Dân trí
›
Tấm lòng nhân ái
›
Hơn 24 triệu đồng đến với thầy giáo bị ung thư máu
10
8
2000
in
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Các bài mới
Thông báo kết chuyển Quỹ Nhân ái tuần 03 tháng 05/2013 (25/5)
Danh sách ủng hộ tuần 3 tháng 5 năm 2013 (25/5)
Gần 44 triệu đến với sản phụ Sùng Thị Vế (25/5)
Gần 20 triệu đồng tiếp tục giúp bé trai bị uốn ván (25/5)
Bị cây đè gãy cổ, một sinh viên giỏi có nguy cơ liệt 2 chân vĩnh viễn (24/5)
Bé 2 tháng tuổi 2 lần bị mẹ bỏ rơi được chuyển đến "mái ấm" mới (24/5)
Xót lòng cô gái trẻ chết mòn trên giường bệnh vì u tiểu não (24/5)
Ngằn ngặt tiếng khóc xé lòng của cháu bé 1 tuổi bị bệnh "đao" và tim nặng (23/5)
Rơi nước mắt trước lá thư gửi bà của bé lớp 3 (22/5)
Đã mang thai 9 tháng, sao mẹ nỡ vứt con sau 3 ngày ?! (22/5)
Các bài đã đăng
Lời nguyện cầu của người phụ nữ bại liệt đi viện một mình (5/6)
Cụ Nguyễn Thị Trâm tiếp tục được nhận hơn 33 triệu đồng (4/6)
Hơn 54 triệu đồng đến với “người đàn ông bán thận cứu vợ” (4/6)
Cảnh bi thương của người mẹ trẻ trong thảm họa Sêrêpốk (4/6)
Hơn 42 triệu đồng đến với 3 trẻ tương lai mờ mịt (3/6)
“Tôi thấy mình ngã quỵ mất rồi” (3/6)
Hơn 4 triệu đồng đến với chị Lê Thị Nhị (2/6)
Thêm hơn 14 triệu đồng đến với cậu học trò lo bị cưa chân (2/6)
Trao tiếp quà nhân ái đến gia đình mệ Đằm (2/6)
Quà nhân ái tiếp tục đến với hai chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ (2/6)
Tiêu điểm
Chủ tịch nước gửi thư động viên gia đình nam sinh dũng cảm
Rơi nước mắt trước lá thư gửi bà của bé lớp 3
Cô gái sợ chết khi ngủ mà quên... nằm sấp
Ngân hàng Vietcombank miễn phí phí giao dịch ủng hộ Quỹ Nhân ái
Cộng đồng mạng “dậy sóng” vì bé 2 tháng tuổi 2 lần bị mẹ bỏ rơi
Bị tai nạn thảm khốc, 4 người trong gia đình lâm vào tình cảnh nguy kịch
Bố mẹ chết đuối, bé 9 tuổi một tay chăm hai em thơ dại
“Nếu về, em chỉ còn đường chết”
Bé 1 tháng tuổi đa dị tật bị bố mẹ bỏ rơi tại bệnh viện
Thương bé 4 tuổi bị xe tải nghiến đứt 1 chân
Thương hai vợ chồng già thường xuyên bị con cho ăn... nắm đấm
“Mỗi sáng thức giấc, em chỉ mong có người gọi đi làm thuê”
“Vợ tôi chỉ chờ ngày để… chết”
Tình cảnh sẵn sàng chết để cứu con của người mẹ đáng thương