1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 22 triệu đồng đến với chàng trai nằm một chỗ sau tai nạn giao thông

(Dân trí) - Sáng 22/6, PV Dân trí đã trao tới cô Phan Thị Thương (khu dân cư 24, Thạch Trụ Đông, xã Đức Lâm, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) – nhân vật trong bài “Mẹ đau đớn nhìn con nằm một chỗ sau tai nạn giao thông” số tiền 22.715.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Cô Thương là mẹ của em Võ Thành Thân (sinh 1991) bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não đang được điều trị tại Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Cuối năm 2015, trên đường đi phụ hồ về, Thân bị một xe máy đi ngược chiều đâm gây chấn thương sọ não, gãy chân.

Hai mẹ con cô Phan Thị Thương nhận tiền của Báo Dân trí trao
Hai mẹ con cô Phan Thị Thương nhận tiền của Báo Dân trí trao

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ có lấy hộp sọ của Thân ra nhưng hiện chưa thể lắp vào được. Mắt của Thân cũng ngày mờ dần, nhìn không rõ. Mỗi khi thấy con cố gượng ngồi dậy, đưa tay khua khua, cố nhìn ai đó, lòng cô Thương lại đau xé ruột.

Gia đình cô Thương làm nghề nông vốn chẳng khá giả gì. Giữa năm 2014, chồng cô đột ngột qua đời do đột quỵ, gắng nặng gia đình lại đè lên đôi vai gầy của cô.

Để có tiền chữa trị cho con, cô Thương phải dốc hết của cải trong nhà, rồi còn đi vay mượn thêm với hy vọng con có thể hồi phục được phần nào. Tuy nhiên, điều trị hoài mà bệnh không tiến triển, còn tiền thì hết chỗ để đi vay.

Đón nhận số tiền từ Báo Dân trí, cô Thương xúc động cảm ơn những tấm lòng đã chia sẻ hoạn nạn với gia đình cô và nhờ Báo Dân trí chuyển lời cảm ơn của cô đến với những bạn đọc.

Khánh Hồng